Hãng phim Phương Nam

Bộ sưu tập dân ca ba miền

Bộ sưu tập dân ca ba miền

Những câu hò, điệu lý từ lâu đã ăn sâu vào đời sống người dân Việt Nam. Mỗi vùng miền, lại có những bài ca mang đậm sắc thái của địa phương mình. Nhưng hình như, chúng ta chỉ nghe thỉnh thoảng đâu đó một vài điệu ca và nhiều khi vẫn băn khoăn tự hỏi không biết điệu ca ấy thuộc vùng miền nào?!

Với bộ CD dân ca ba miền, Phương Nam Phim đã giúp người nghe có dịp thưởng thức trọn vẹn những làn điệu dân ca hay, đặc trưng của cả ba miền : Bắc – Trung – Nam.

Bộ sưu tập dân ca ba miền ảnh 1

CD Ngẫu hứng theo điệu chầu văn gồm 13 bài dân ca đặc trưng Bắc bộ là: chèo, quan họ, chầu văn, được trình bày dưới hình thức nhạc hòa tấu, nhạc nền, độc tấu… Người nghe được nghe lại những khúc dân ca đã trở nên quen thuộc như: “chỉ luồn kim”, “Hò chèo thuyền”, “Trống quân”, “Mười nhớ”…

Trong CD Tình ca xứ Huế, người nghe lại được thưởng thức những bản nhạc cổ, dân ca qua giọng ca của ca sĩ Vân Khánh và dàn nhạc hòa tấu như: “Lưu thủy”, “Lý tình tang”, “Tứ đại cảnh”, “Cổ bản”, “Kim tiền”, “Phẩm tuyết”, “Nguyên tiêu”…

Có lẽ quen thuộc nhất vẫn là những bản nhạc trong CD Khúc Nam xuân. Một loạt những bản nhạc tài tử như :”Nam xuân”, “Bình bán chấn”, “Lý con sáo”, “Lưu thủy trương”, “Tứ đại oán” được hòa tấu bằng những nhạc cụ dân tộc như: đàn tranh, đàn cò, đàn kìm đã tạo cho bản nhạc vẻ độc đáo riêng biệt đậm nét Nam bộ. Cũng trong CD này, người nghe thật sự rung động khi nghe nghệ sĩ Út Bạch Lan ca bài vọng cổ nhịp 32 “Lời mẹ dạy”:

Con ơi hãy nhen bếp lửa kẻo đêm dài giá lạnh
Mớ than hồng sưởi ấm túp lều tranh
Rồi con hãy xích lại gần đây để nghe mẹ phân trần
Lời giáo huấn trước ngày con xuất giá.

Ngoài “Sầu nữ Út Bạch Lan” nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cũng góp mặt với bài vọng cổ nhịp 4 “Khúc oan vô lượng” và ca sĩ Bích Phượng với bài “Dạ cổ hoài lang”.

Với bộ CD dân ca ba miền: “Ngẫu hứng theo điệu chầu văn”, “Tình ca xứ Huế” và “Khúc Nam xuân”, người nghe như được tìm về một thời mà những làn điệu dân ca luôn ngự trị trong mỗi gia đình, thôn xóm, làng mạc. Bất chợt như bắt gặp hình ảnh: phía sau lũy tre, trên cánh đồng lúa xanh mượt mà, những câu hát điệu hò bay lên trong gió…

TÙNG KHANH
 

Tin cùng chuyên mục