Cha mất, cán bộ biên phòng lập bàn thờ bái vọng

Nhận được tin cha qua đời tại quê nhà, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Trương Minh Dũng, Nhân viên Văn thư - Bảo mật, Văn phòng Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng TPHCM, đã nén nỗi đau ở lại đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Khoảng 7 giờ ngày 15-8, cha của Trung tá QNCN Trương Minh Dũng là ông Trương Văn Lai (75 tuổi, trú xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) qua đời vì bệnh tuổi già. Do đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nên Trung tá Trương Minh Dũng không thể về chịu tang cha.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, chiều cùng ngày, Cấp ủy, Chỉ huy Văn phòng Bộ Chỉ huy đã lập bàn thờ vọng tại đơn vị để Trung tá Trương Minh Dũng bái vọng, tiễn biệt cha.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM dâng hương bái vọng
Cha mất, cán bộ biên phòng lập bàn thờ bái vọng ảnh 2 Đồng chí, đồng đội dâng nén tâm hương bái vọng cha đồng chí Trương Minh Dũng
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng TPHCM; Đại tá Tô Danh Út, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy và đại diện các phòng, văn phòng đã thắp hương, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Trung tá Trương Minh Dũng; đồng thời, động viên đồng chí Trương Minh Dũng cố gắng vượt qua mất mát, đau thương, tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng của TPHCM, vừa phòng, chống dịch Covid-19.
Đại tá Tô Danh Út, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM động viên, chia sẻ nỗi đau mất cha với đồng chí Trương Minh Dũng
Bàn thờ vọng được lập vội, đơn sơ nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Hình ảnh ấy không chỉ nói lên sự hy sinh, mất mát vô cùng to lớn của những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch, gác lại nỗi đau riêng vì mục tiêu chung, mà đó còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần vì đồng chí, đồng đội của những người lính mang quân hàm xanh.

Tin cùng chuyên mục