Kết quả các trận đấu sáng nay

Chelsea lại bị cầm chân

Kết quả các trận đấu đêm qua
Chelsea lại bị cầm chân
Chelsea lại bị cầm chân ảnh 1

Thủ quân Mooney (giữa, Wycombe) giữa vòng vây của các cầu thủ Chelsea

Với đội hình vắng nhiều trụ cột, Chelsea đã có trận đấu không dễ dàng tại sân nhà của đội bóng hạng 2 Wycombe ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn.

Ngay ở những phút đầu tiên, Wycombe chẳng nể nang “đàn anh”, thể hiện bằng những đợt tấn công khá sắc bén. Phút 19, nhờ phản xạ tuyệt vời của thủ môn Hilario đẩy cú sút từ 16m của Besty, Chelsea mới tránh bàn thua.

Phút 32, tưởng chừng Chelsea có bàn mở tỷ số khi cú sút căng của Wayne Bridge vượt qua thủ môn nhưng lại bị hậu vệ Doherty phá ngay trên vạch cầu môn. 4 phút sau, từ đường chuyền dài của Kalou, Bridge khéo léo đẩy bóng qua thủ môn Bastia, ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea (1-0).

Trong hiệp 2, Wycombe có phần nhỉnh hơn và họ xứng đáng có bàn gỡ ở phút 77 do công của Easter. 1-1 cũng là kết quả chung cuộc. Sau trận đấu, HLV Mourinho (Chelsea) ca ngợi Wycombe nhưng ông cũng khẳng định: “Với lượt diễn ra ở Stamford Bridge, Chelsea có cơ hội tốt lọt vào trận chung kết”. Lượt về sẽ diễn ra vào ngày 23-1.

  • Cúp Italia: Lợi thế cho AS Roma

Ở lượt đi tứ kết Cúp Italia, AS Roma tiếp Parma trên sân nhà Olympic và họ nhập cuộc chậm, không tạo tình huống đáng kể nào. Phút 19, nỗ lực cá nhân của Mancini  đã đem lại bàn mở tỷ số với pha đi bóng kỹ thuật qua một hậu vệ trước lúc lốp bóng qua thủ môn Parma vào lưới. Trận đấu sôi động hơn nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp 1.

Vào hiệp 2, AS Roma vẫn nắm quyền kiểm soát trận đấu và đến phút 67, họ mới nới rộng cách biệt. Người có công lớn nhất vẫn là Mancini với đường chuyền như để cho Totti sút nâng tỷ số 2-0. Trong gần 10 phút cuối, Parma tấn công tích cực hơn và Dedic đã rút ngắn cách biệt 1-2 ở phút 87. Bàn gỡ này rất quý giá bởi ở lượt về trên sân nhà chỉ cần thắng 1-0, Parma sẽ vào bán kết.

Ở lượt đi của trận tứ kết khác, bàn thắng của Sala ở hiệp 1 đã giúp Sampdoria giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Chievo.

  • Cúp Tây Ban Nha: Barcelona đặt một chân vào tứ kết

Ở lượt đi vòng 16 Cúp Tây Ban Nha, dù đến làm khách ở đội bóng hạng 2 Alaves nhưng Barcelona vẫn tỏ rõ ưu thế và dễ dàng có 2 bàn thắng nhờ công của tiền đạo Saviola. Với thắng lợi 2-0, Barcelona gần như nắm chắc chiếc vé vào tứ kết khi lượt về diễn ra tại “Thánh địa” Nou Camp của họ.

Sau chiến thắng Real Madrid cuối tuần qua ở La Liga, Deportivo tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc bằng chiến thắng 2-1 tại Mallorca. Zaragoza cũng tạo được lợi thế tương tự bằng trận thắng đậm Malaga 3-0, trong đó tiền đạo Sergio Garcia ghi hai bàn. Valaencia chật vật hơn tại Getafe. Ngay ở phút đầu tiên lưới của Valencia đã rung lên sau quả đánh đầu của Veljko Paunovic.

Trong khi đối thủ vẫn còn choáng với bàn thua quá nhanh, Getafe tiếp tục gia tăng sức ép nhưng đáng tiếc họ đã không gia tăng được cách biệt. Tưởng chừng 1-0 là kết quả chung cuộc thì ở phút 90, David Silva quân bình 1-1 cho đội khách trước sự tiếc nuối của nhiều CĐV Getafe. Sevilla cũng có trận hòa 0-0 may mắn tại sân của đội bóng hạng 3 Rayo Vallecano. Bất ngờ cũng xảy ra khi đội bóng hạng hai Valladolid thắng Villarreal 2-1. Lượt về diễn ra vào ngày 17-1.

QUANG TRẦN

Kết quả các trận đấu đêm qua

Cúp Liên đoàn Anh
Wycombe - Chelsea  1-1

Cúp Italia
Sampdoria - Chievo  1-0
As Roma - Parma  2-1

Cúp Tây Ban Nha
Malaga - Zaragoza  0-3
Mallorca - Deportivo   1-2
R.Vallecano - Sevilla  0-0
Valladolid - Villarreal  2-1
Alaves - Barcelona  0-2
Getafe - Valencia  1-1

Q.Tr.

Tin cùng chuyên mục