Một người đàn ông - là chủ nhà hàng - có bồ và cô đã có mang với anh ta. Không muốn vợ biết nên anh đưa một món tiền lớn để cô đến vùng đất khác sinh nở. Trước khi lên đường, anh dặn dò: Anh sẽ cưu mang con của chúng ta. Sau khi sinh xong, em cứ thông báo anh sẽ gửi tiền tiếp tục để em nuôi con.
Cô gái hỏi: Em không được gọi điện thoại, không được viết thư cho anh thì làm sao để báo tin cho anh biết là em đã sinh con.
- Hãy gửi cho anh một tấm giấy đặt tiệc và nếu con gái chỉ đề mì Spaghetti còn con trai thì ghi xúc xích hun khói là anh hiểu.
Tám tháng sau, vừa đọc tờ giấy đặt tiệc đến, người đàn ông ngã lăn ra chết vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bà vợ giải thích với bác sĩ cấp cứu rằng, vừa đưa mắt nhìn tờ giấy, ông ta đã khuỵu xuống, rồi bà đọc to cho bác sĩ nghe:
- Spaghetti 2,3kg, Spaghetti 2,9 kg, xúc xích 2,4kg, xúc xích 3kg.
A.B (st)