Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Ru ca: Tiếng hát nuôi mình”

Chiều 29-11, tại Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM (số 81, đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TPHCM), Hội Ca Cầm kết hợp với Hội quán Các bà mẹ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và tọa đàm Ru ca: Tiếng hát nuôi mình.

Với ý nghĩa và giá trị tinh thần to lớn từ những lời ru à ơi của người mẹ trong đời sống sinh hoạt của mỗi gia đình, chương trình Lời ru và Thai giáo kết hợp trình diễn âm nhạc dân tộc đã được cố GS-TS Trần Văn Khê khởi xướng và thực hiện từ nhiều năm qua. Sau khi GS-TS Trần Văn Khê qua đời, Hội quán Các bà mẹ cùng nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã nỗ lực duy trì, lan tỏa bằng nhiều sự kiện ý nghĩa.

Nay, Hội quán Các bà mẹ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa tinh thần cao đẹp ấy, để lời ru mộc mạc, yêu thương tiếp tục ngân vang; để ký ức, truyền thống được duy trì và lan tỏa; để những thế hệ tiếp nối hiểu đúng về vai trò thiêng liêng của hát ru trong việc vỗ về con trẻ từ khi còn trong bụng mẹ.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật và tọa đàm Ru ca: Tiếng hát nuôi mình được thực hiện với 3 nội dung: biểu diễn hát ru và các làn điệu dân gian, gồm những điệu ru đặc trưng, đậm tính nguồn cội của ba miền Bắc - Trung - Nam và dân tộc thiểu số; tọa đàm chuyên đề Hát ru và Thai giáo bằng âm nhạc truyền thống, với sự tham gia trò chuyện của Nhà xã hội học Nguyễn Thị Thanh Thúy, TS Phạm Thị Thúy; triển lãm bộ tranh đồ họa gồm 6 tác phẩm đại diện cho ba miền và các dân tộc thiểu số, do nhóm họa sĩ trẻ Cao Văn Tuân cùng các cộng sự thực hiện.

Ngoài ra, tại chương trình, ban tổ chức cũng đồng thời kêu gọi sự tham gia của các họa sĩ khắp mọi miền cùng hưởng ứng sáng tác về đề tài Lời ru...

nghe-nhan-hat-ru-cao-minh-hien-2823-5287.jpg
Nghệ nhân Cao Minh Hiền

Tham gia biểu diễn trong chương trình ru ca có nhiều nghệ nhân, trong đó có nghệ nhân Cao Minh Hiền (hát ru Tày và Cao Lan), người gắn bó với vùng đất Tây Bắc và có hơn 20 năm sưu tầm, biểu diễn, được biết đến như một “người giữ lửa” cho những làn điệu hát ru dân tộc.

Tin cùng chuyên mục