
Tiền sảnh Thương xá Tax (135 Nguyễn Huệ, quận 1) sáng thứ bảy vừa qua tấp nập các cháu bé đến tham gia chương trình “Vẽ với sáp dầu” của Trung tâm Sáng tạo nghệ thuật Toàn Cầu (GAC). Gần 100 bức tranh vẽ của học viên trung tâm và của các cháu bé từ các nước trong khu vực châu Á được trưng bày ngay tại quầy triển lãm.

Ông Mahair Goh đang cùng các cháu bé tô màu trong ngày triển lãm tại Thương xá Tax.
Hơn 30 học viên của GAC trong đồng phục nón, áo và túi xách đựng dụng cụ vẽ đang phóng tác những bức vẽ của mình theo mỗi cách sáng tạo khác nhau. Tiến sĩ Mahair Goh, người sáng lập GAC ở Malaysia (Trụ sở chính của GAC) đã bay đến TPHCM để tham gia buổi triển lãm tranh được tổ chức lần đầu tiên do GAC-Việt Nam (số 435 Sư Vạn Hạnh, điện thoại: 2652.055) thực hiện.
Hòa vào không khí vui nhộn và đầy sắc màu trẻ thơ, ông Mahair Goh cho biết, trẻ em Việt Nam rất có năng khiếu về hội họa khi ông quan sát cách các cháu chọn màu vẽ hình. Tuy nhiên, nếu được hướng dẫn thêm về kỹ năng sáng tạo thì các bé mới có thể cạnh tranh được với các bạn trong khu vực châu Á.
Chúng tôi thấy một bé gái đang chăm chú phóng nét bút để vẽ hình ảnh một thủy thủ mặt trăng. Cô bé tên Ly, học lớp 5 Trường Đinh Tiên Hoàng và hiện đang là học viên (level 1) của GAC. Cô bé hoàn thành bức vẽ trong vòng chưa đầy 5 giây. Trước đây Ly đã từng học vẽ tại Nhà Văn hóa quận 1 nhưng Ly cho biết khi đến với GAC bé mới cảm thấy được mở rộng khả năng phối màu và phát triển óc sáng tạo. Nhìn các bé say mê với sáp dầu và giấy vẽ, ai cũng phải công nhận rằng các bé đã có một ngày làm việc nghệ thuật thật hăng say.
Các cô giáo của GAC bận rộn hướng dẫn các thiên thần của mình trong từng nét vẽ. Họ tận tình giúp các cháu bé (không phải là học viên của GAC) làm quen với chì vẽ và từng màu sắc. Nhiều phụ huynh cho biết họ rất thích ý tưởng tạo một sân chơi nghệ thuật cho trẻ em của GAC. Quả thật khi bước vào sân chơi đó, chúng ta như đang đi vào một khu vườn cổ tích đầy sắc màu trẻ thơ…
Chiều ngày 17-9, tại Nhà Thiếu nhi quận 10 (700 Lê Hồng Phong), GAC tiếp tục thực hiện chương trình tưng bừng vui Tết Trung thu cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. “Trẻ em là một đối tượng luôn được chúng tôi hướng đến. Ngày Tết trẻ thơ chúng tôi mong muốn các cháu bé không có cơ hội được hòa mình, vui chơi như các bạn đồng trang lứa sẽ nhận được những tình cảm thân thương nhất từ đội ngũ nhân viên của GAC”. Bà Thùy Trang tâm sự.
Con số học viên của GAC đang tăng lên mỗi ngày. Khu vườn cổ tích thời xưa ai bảo không có trong thời nay. Bằng chứng là khi các cháu bé đến với GAC nghĩa là các cháu đang bước vào một khu vườn cổ tích của thời nay và ở đó các cháu sẽ được tắm mình trong một khung cảnh đầy sắc màu nghệ thuật.
ĐAN ĐAN