Con chạy xe thồ chăm mẹ bệnh nặng

Trong căn nhà tình thương ở cuối con hẻm thuộc tổ 9, khu vực 5, phường An Tây, TP Huế (Thừa Thiên - Huế), cụ Nguyễn Thị Bé (76 tuổi) nằm rên đau, ngóng chờ người con trai duy nhất đi làm về. 
Cụ Nguyễn Thị Bé nằm liệt một chỗ
Cụ Nguyễn Thị Bé nằm liệt một chỗ

Trong cơn mưa dầm lạnh đến thấu xương, cụ Bé nằm trên nền nhà, chỉ đắp chiếc chăn đã cũ sờn, buồn rầu kể: “Cách đây hơn 2 năm, trong lúc chạy xe thồ kiếm tiền để hai mẹ con rau cháo qua ngày, thằng Út (anh Hồ Út, 50 tuổi, con trai cụ Bé - PV) ngất xỉu ở công viên, được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu. Bệnh viện kết luận Út bị hẹp van tim 2 lá đến ngưỡng nguy hiểm, cần phẫu thuật khẩn cấp với chi phí 50 triệu đồng. Có thể vì nhà nghèo quá, Út lại lâm bệnh nặng, không xoay nổi số tiền lớn cho chồng phẫu thuật nên vợ nó nghĩ quẩn, bỏ nhà đi biệt tăm từ đó đến nay”.

Nhờ các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế và nhiều người xa gần chung tay giúp đỡ, ca phẫu thuật của anh Út thành công. Sức khỏe tạm ổn định, anh tiếp tục chạy xe thồ để nuôi mẹ già. Hiện tại, Huế đang vào mùa mưa, thêm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều ngày qua anh Út không chạy được cuốc xe nào. Trong khi đó, gần nửa năm nay, cụ Bé bỗng nhiên xuất hiện nhiều khối u to nổi  khắp cơ thể. Họa vô đơn chí, mới đây, cụ bị trượt ngã gãy tay, sức quá yếu nên nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh mẹ con cụ Bé và anh Út như rơi vào ngõ cụt. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-88.

Tin cùng chuyên mục