Hoạt động văn hóa văn nghệ đầu năm mới 2006

Đa dạng, hấp dẫn

Đa dạng, hấp dẫn

Trong những ngày đầu năm mới 2006, ngoài những tuyến đi du lịch ở Phan Thiết, Long Hải, Hà Tiên, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Mũi Né..., năm nay tại Công viên 30 – 4 (TPHCM) diễn ra lễ hội “Ngày hội tuổi thơ năm 2005” và triển lãm thành tựu 30 năm của TPHCM, Công viên Chi Lăng triển lãm “Nét đẹp Sài Gòn- TP Hồ Chí Minh”, Công viên Lý Tự Trọng giới thiệu “Hành trình gốm Việt Nam”.

Các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch... được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, càng làm tăng thêm nét văn hóa mới của thành phố về đêm.

Đa dạng, hấp dẫn ảnh 1

Các trò chơi dân gian diễn ra tại công viên trước Dinh Thống Nhất thu hút nhiều bạn trẻ. Ảnh: A.D.

Nhà hát Kịch TPHCM, Kịch Phú Nhuận, IDECAF, Kịch Sài Gòn, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B... gặt hái được những thành công. Sân khấu IDECAF lần đầu tiên thực hiện chương trình thiếu nhi “Ngày xửa ngày xưa 11 – Cậu bé Rừng xanh” kết hợp giữa 2 loại hình nghệ thuật kịch và xiếc để chào mừng năm mới 2006 đã thu hút hàng ngàn thiếu nhi đón xem.

Các suất hát đúng vào dịp Tết Dương lịch (31 – 12 – 2005 và 1 – 1 – 2006), trước lúc trình diễn “Cậu bé Rừng xanh”, IDECAF còn tổ chức ca múa nhạc mừng năm mới với sự góp mặt của các diễn viên, ca sĩ nhí của CLB Dzế Mèn, Đội rối Nụ cười và đặc biệt là các em thiếu nhi đến tham dự được mời cùng lên sân khấu nhảy múa vui tươi.

Chính không khí vui tươi này mà sau khi kết thúc vở “Cậu bé Rừng xanh”, các em thiếu nhi luôn đòi ba mẹ dìu lên đông kín sàn diễn của rạp xiếc TPHCM “bao vây” các cô chú, anh chị nghệ sĩ đang hóa trang thành: sư tử, công, thỏ, gà... và nhất là anh chàng “Cậu bé Rừng xanh” để xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm.

IDECAF đã dành tặng khoảng 1.000 vé mời xem miễn phí chương trình “Ngày xửa ngày xưa 11 – Cậu bé Rừng xanh” cho thiếu nhi kém may mắn đang sống ở các mái ấm, nhà mở, nhà tình thương của thành phố. Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc Sân khấu IDECAF cho biết: “Sau Tết Dương lịch, IDECAF sẽ tiếp tục dành khoảng 1.000 vé mời của “Ngày xửa ngày xưa 11 – Cậu bé Rừng xanh” để tặng các em thiếu nhi kém may mắn, như một món quà nhỏ cho các em vui!”.

Khu vực bảo tàng thu hút trên 30.000 khách tham quan trong những ngày đầu năm mới 2006. Đông đảo công chúng ăn mặc đẹp đến xem Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh TPHCM (Nhà Rồng), Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng TP, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TPHCM (trong Thảo Cầm viên).

Nhiều khách nước ngoài và các tập thể học sinh, thiếu nhi đã đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh xem triển lãm và dự các hoạt động “Hòa bình cho tuổi thơ” kéo dài từ 31-12-2005 đến 14-2-2006. Tại đây có chiếu phim, ca nhạc, giới thiệu sách về hòa bình, hữu nghị, trò chơi sinh hoạt tập thể, thi vẽ tranh, nặn tượng, tô màu, xếp giấy…

Ngay buổi tối đầu năm 1-1-2006, khu vực Nhà hát Hòa Bình thật nhộn nhịp với trên 2.000 người vào xem “Duyên dáng Việt Nam” do Báo Thanh niên tổ chức. Đầm Sen tổ chức nhiều hoạt động mới lạ, với chương trình “Cười thật nhiều” qua lễ hội hóa trang sắc màu thế giới, trượt patin khắp công viên, trích đoạn phim Hàn Quốc trên màn hình nước- laser, giao lưu với các ngôi sao ca nhạc, các tài danh cải lương.

Suối Tiên bước vào năm mới 2006 bằng những chương trình phục vụ khán giả mang tính chất cầu chúc may mắn, an lành, hạnh phúc. Các khu du lịch Bình Quới- Thanh Đa, Văn Thánh có những chương trình văn hóa dân tộc, ẩm thực dân tộc, văn hóa ẩm thực dân gian, hoành tráng.

Nhìn chung, những hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại. Có những chương trình nghệ thuật khá hoành tráng như “Khát vọng mùa xuân” của Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TPHCM được khán giả khen ngợi.

Nhóm PV VHVN 

Tin cùng chuyên mục