Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ không làm phim hài nữa

(SGGP 12G).- Làm phim chiếu tết nhưng lại chọn đề tài về... thần chết, phải chăng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng muốn tạo cho mình phong cách riêng, không... đụng hàng? Cũng có thể thấy Nụ hôn thần chết hút khách, anh lại làm tiếp Giải cứu thần chết để “ăn theo”!? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã trao đổi với PV SGGP 12 Giờ về bộ phim mới Giải cứu thần chết sẽ bấm máy vào 27-8.

- Cũng lại là phim về… thần chết, vậy nội dung có gì khác với Nụ hôn thần chết trước đây?

- ĐD Nguyễn Quang Dũng: Vẫn là một phim tâm lý - hài pha hành động như Nụ hôn thần chết, nhưng nội dung và những vấn đề Giải cứu thần chết đưa ra thì khác. Một cô gái thiếu tự tin, luôn thất bại trong cuộc sống, mơ ước có một anh thần chết - tất nhiên phải đẹp trai, đến giúp mình vượt qua số phận cũng giống như nhân vật cô gái trong bộ phim Nụ hôn thần chết. Rồi cô cũng gặp một anh thần chết, nhưng anh này chẳng giúp được cô mà ngược lại cô phải giúp thần chết quay về thế giới của anh ta…

Giải cứu thần chết thuộc loại “bình cũ rượu mới”. Nếu trong Nụ hôn thần chết, con người đi tìm giấc mơ và giấc mơ ấy trở thành hiện thực; thì ở Giải cứu thần chết vấn đề được đặt ra là mọi người mong có sự hoàn thiện, nhưng trong cuộc sống này không ai là hoàn thiện cả.

- Có phải vì thấy Nụ hôn thần chết ăn khách, nên anh làm thêm phần 2?

- Tôi gửi cho nhà sản xuất rất nhiều ý tưởng, trong đó có Giải cứu thần chết, nhưng nhà sản xuất không chọn những ý tưởng kia, mà lại chọn làm Giải cứu thần chết.

- Từ đâu anh chọn ý tưởng viết Giải cứu thần chết?

- Tôi suy nghĩ từ việc con người luôn muốn mình trở nên hoàn thiện và khi không được thì cảm thấy tội lỗi. Từ suy nghĩ này, Giải cứu thần chết chỉ muốn gửi một thông điệp đến người xem, không nhất thiết lúc nào cũng phải thành công mới có hạnh phúc. Với tôi chẳng hạn, được làm Giải cứu thần chết theo đúng ý mình là tôi thấy hạnh phúc rồi. An - nhân vật chính – có một phần hình ảnh của tôi thời còn đi học.

- Dàn diễn viên chính còn khá mới, liệu có đảm đương nổi vai diễn?

- Bốn diễn viên chính trong phim: Minh Hằng, Chí Thiện, Baggio, Đông Nhi cho tôi cảm giác yên tâm về diễn xuất, dù ngoài Minh Hằng từng đóng phim, 3 gương mặt diễn viên còn lại đều là lính mới “toe”: Chí Thiện tham gia một vai nhỏ… xíu trong Bỗng dưng muốn khóc, Baggio là vận động viên bóng rổ, Đông Nhi là ca sĩ mới. Thêm vào đó, diễn viên dàn “bao” trong phim khá hùng hậu và “cứng cựa” gồm có: Phương Thanh, Hồng Nhung, Siu Black, Thành Lộc, Hoài Linh. Hồng Nhung vai cô giáo chủ nhiệm, Siu Black là cô giáo thanh nhạc, Thành Lộc vai thầy hiệu trưởng. Ca sĩ Phương Thanh vai cô giám thị rất “chảnh”, học sinh nào cũng ghét và đặt cho biệt danh “bóng ma học đường”. 

- Phương Thanh lại vào vai hài, liệu sẽ là sự lặp lại?

- Tôi chọn nhân vật giám thị của Phương Thanh làm điểm nhấn cho vai phụ trong phim. Dù vẫn là vai hài, nhưng phong cách diễn của Phương Thanh sẽ hoàn toàn khác so với những vai mà cô đã từng tham gia trước đây.

- Anh có nghĩ phim này sẽ ăn khách như Nụ hôn thần chết? Khi làm Giải cứu thần chết, anh có bị áp lực?

° Tôi nghĩ Giải cứu thần chết phải ăn khách hơn chứ. Thật ra, lúc phim trong giai đoạn chuẩn bị tôi có bị áp lực chút chút. Bây giờ, mọi việc đã xong, chỉ còn chờ ngày bấm máy, tôi thấy tâm lý mình hết sức thoải mái. Tôi làm phim trong tâm thế thích được kể một câu chuyện cho mọi người xem, vậy thôi.

- Có vẻ như anh có thế mạnh khi làm phim hài, sắp tới anh lại tiếp tục theo đuổi mảng phim này?

- Tôi lại nghĩ Giải cứu thần chết sẽ là phim hài cuối cùng của tôi. Sắp tới, nếu có làm phim tôi sẽ chuyển sang mảng đề tài khác. Tôi vẫn luôn mong mình có được một phim nghệ thuật đúng nghĩa.

Bộ phim Giải cứu thần chết (KB và ĐD: Nguyễn Quang Dũng, Hãng phim Thiên Ngân, HK phim, CineBox và Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên hợp tác sản xuất).

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục