Đáp đền tiếp nối

“Nhiều lúc thấy mình khá tệ vì mình nhận được từ cuộc sống này quá nhiều may mắn, từ những vùng đất mà mình đã đi qua, những con người mình đã quen, quá nhiều sự giúp đỡ, yêu thương, mà chưa đền đáp được gì”, đó là trăn trở của Phượng Nguyễn.

Từ đó, cô quyết định phải làm cái gì đó để có thể cho đi. Phượng Nguyễn cho biết, cảm giác biết ơn, “nợ” ân nghĩa thường trực bên mình. Và, cô quyết định làm một fanpage nho nhỏ giới thiệu về làng nghề sơn mài ở ngoại thành Hà Nội, nơi gia đình cô từng sống gần 2 năm. Cô mong muốn sau này cùng với những người bạn ở đây có thể tổ chức tour du lịch tham quan làng nghề.

Suy nghĩ như Phượng Nguyễn, nhiều người gọi đó là tinh thần “Pay it forward” (Đáp đền tiếp nối), hiểu theo cách đơn giản nhất, tức là sống cần phải biết cho đi, trả ơn bằng cách cho đi khi mình đã nhận được quá nhiều may mắn từ cuộc sống. Trên thực tế, có rất nhiều bạn trẻ đang lan tỏa tinh thần này theo những cách khác nhau.

Không ít du học sinh Việt Nam sau thời gian học tập ở nước ngoài đã sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm du học và cả những kiến thức tích lũy được với mong muốn truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhiều người khác. Nhiều workshop miễn phí được tổ chức nhằm chia sẻ và gỡ vướng cho các bạn trẻ về những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống. Những buổi cắt tóc miễn phí, những bình nước, thùng bánh mì miễn phí… cũng là cách làm thiết thực. Còn đó rất nhiều các hội nhóm hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận với các hành động thiết thực như thu gom rác, tuyên truyền bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh - sống có ý thức… Sau dịch Covid-19, rất nhiều người cảm thấy may mắn khi mình còn sống khỏe cũng tự nguyện gom góp và chia sẻ những yêu thương bằng những bữa cơm cho người nghèo, phần quà cho các em nhỏ khó khăn…

Hầu hết những người muốn lan tỏa tinh thần sống đẹp này đều nghĩ, trước hết họ làm cho mình và thấy mình nhận được nhiều hơn từ sự cho đi ấy. Sự biết ơn trở thành điều quan trọng nhất. Biết ơn những con người, vùng đất đã cưu mang, giúp đỡ mình và hiện thực hóa nó, bắt đầu từ những hành động cụ thể, từ những việc làm nho nhỏ. Sự trả ơn ấy không hẳn phải trực tiếp cho những người đã giang tay hỗ trợ mình lúc khó khăn như cách Phượng Nguyễn đang làm. Một người giúp ta, ta tiếp tục giúp đỡ thêm những người khác nữa. Khi đó, tinh thần “Đáp đền tiếp nối” sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo nên chuỗi tuần hoàn ngày càng lớn hơn. Và, cuộc sống này mỗi ngày luôn cần nhiều hơn những sự biết ơn như thế!

Tin cùng chuyên mục