
Trong khi mùa phim tết vẫn còn chưa hết nóng, lễ Tình nhân cũng đã đến sát cửa rạp. Năm nào cũng vậy, các nhà sản xuất phim luôn dành cho mùa Valentine những câu chuyện tình yêu lãng mạn, hài hước...

Cảnh trong phim Yêu không ràng buộc
Xét trong số những tác phẩm điện ảnh “nội” của mùa tết năm nay thì chỉ có duy nhất Cô dâu đại chiến là phù hợp với tiêu chí phim cho ngày Tình nhân. Chính vì lẽ đó, các nhà phát hành phim ngoại đã lên sẵn một thực đơn “tây” để lôi kéo những người đang yêu đến rạp.
Bộ phim đầu tiên của Valentine’s day là No strings attached (Yêu không ràng buộc) với sự kết hợp của cặp đôi nổi tiếng Natalie Portman và Ashton Kutcher. Portman là nữ diễn viên từng giành được một giải Quả cầu vàng cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và một đề cử giải Oscar trong Closer của Mike Nichol. Còn Kutcher là gương mặt của các bộ phim nổi tiếng What Happens In Vegas; The Guardian; A Lot Like Love; Valentine’s Day; Dude…
Trong vai Emma và Adam, một cặp đôi gắn bó với nhau bởi… tình dục, họ đã cố chứng minh vẫn có thể tồn tại một mối quan hệ tình dục thuần túy, không tình yêu giữa hai người bạn với nhau. Họ thống nhất với nhau, có thể qua lại nhưng không công khai, quan hệ với nhau nhưng không ràng buộc, chấp nhận tình dục nhưng không đòi hỏi. Sẽ không có trách nhiệm, không lừa dối, không ghen tuông, không giả tạo, không thể hiện cảm xúc… giữa hai người. Thế nhưng mối quan hệ này kéo dài bao lâu khi mà cảm xúc là thứ không phụ thuộc vào lý trí?
Cũng chủ đề tình yêu, song bộ phim ca nhạc sôi động Burlesque (Vũ nữ) lại là một câu chuyện về hào quang và danh vọng của một nữ ca sĩ nổi tiếng. Bộ phim gây chú ý bởi một loạt giải thưởng về cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Phim kể về cô gái nhà quê Ali (Christina Aguilera) quyết định đến Los Angeles tìm kiếm cơ hội. Bắt đầu với vai trò của một hầu bàn ở nhà hát tráng lệ The Burlesque Lounge và cơ hội đã đến khi Ali có dịp thể hiện giọng ca tuyệt vời của mình trên sân khấu. Cô vụt tỏa sáng và trở thành ngôi sao đắt giá nhất của nhà hát Burlesque và cả thành phố. Dù bị ganh ghét, đố kỵ, nhưng Ali may mắn được Tess (Cher) - bà chủ nhà hát, đồng thời cũng là một cựu danh ca huyền thoại ưu ái. Thế giới của Ali trở nên rực rỡ, hoàn hảo với ánh đèn sân khấu, những bộ trang phục lộng lẫy, fan hâm mộ khắp nơi, và một tình yêu chớm nở. Đúng lúc đó, một ông chủ nhà hát giàu sụ đã tìm đến Ali cùng một đề nghị hấp dẫn khó cưỡng lại... Christina hay còn gọi là X-tina là một ca sĩ rất thành công, tuy nhiên, ở lĩnh vực điện ảnh, cô lại là một gương mặt mới.
Với vai Ali, X-Tina được đánh giá là một nữ diễn viên tiềm năng của Hollywood. Riêng Cher, không ai rành nền công nghiệp âm nhạc Mỹ mà không biết nữ danh ca, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất lão làng của Hollywood này. Bà được mệnh danh là Nữ thần nhạc pop, với bảng thành tích dày đặc gồm cả giải Oscar, giải Grammy và giải Emmy. Bà cũng là nghệ sĩ duy nhất đạt ngôi vị số 1 Billboard trong suốt 6 thập niên liên tục. Cher được xem là một huyền thoại và vai Tess - cựu diva cũng chính là hình ảnh của Cher ngoài đời thật. Tại giải Quả cầu vàng 2011 vừa qua, chính Burlesque đã chiến thắng ở hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất You Haven’t Seen The Last of Me, đồng thời nhận được đề cử Phim ca nhạc xuất sắc nhất. Burlesque cũng chiến thắng tại các giải thưởng điện ảnh khác như: New Now Next Awards, Satellite Awards, Phoenix.
Bộ phim thứ ba của dịp ngày Tình nhân năm nay xem ra không mấy liên quan đến tiêu chí yêu đương nhưng cũng không vì thế mà các nhà phát hành không tin tưởng vào sức hút của nó so với các bộ phim tình yêu. Tân Thiếu Lâm tự là bộ phim võ thuật được bảo chứng bởi những tên tuổi như Thành Long, Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong, Phạm Băng Băng và Ngô Kinh.
Và cuối cùng, bộ phim True Grit (Lòng quả cảm), một câu chuyện kể về hành trình đầy dũng cảm của một cô gái miền viễn Tây tìm trả thù kẻ đã sát hại cha mình. Bộ phim do hai anh em làm phim từng đoạt giải Oscar, Joel và Ethan Coen chuyển thể cuốn tiểu thuyết Mỹ kinh điển của nhà văn Charles Portis. Phim được miêu tả là một câu chuyện không đơn thuần nói về lòng can đảm, nó tiêu biểu cho sự mâu thuẫn giữa khao khát được phiêu lưu và một mái ấm, giữa mong muốn dẹp bỏ sự bất công và nỗi lo sợ. Các nhân vật đều có những xung đột, không chỉ với nhau hay với tên tội phạm họ cùng đang truy đuổi mà đó còn là mâu thuẫn giữa lý trí và con tim, giữa ý thức kiềm chế và sự công bằng.
Hạ Chinh