Dẹp bỏ “còn mùng là còn tết”

Thông tin các công sở nhà nước làm việc ngày đầu năm, phục vụ dân chu đáo là thông tin vui ngày đầu năm. Tuy nhiên, đâu đó vẫn râm ran câu chuyện “còn mùng là còn tết” và “còn tết là còn chơi bài” trong một số công sở, nơi công cộng, mà lực lượng tham gia đông đảo chính là người trẻ.

Từ bầu cua, xì dách cho đến tiến lên…, các “xới bạc” mi ni được lập vội trên vỉa hè, gần các khu buôn bán và ở nơi làm việc.

Ngọc Th. (quận 3) kể: “Ở một số công sở mùng 6 vô làm việc cũng chưa đông, các sếp cũng thông cảm vì tết nhất ra, nhiều người còn chưa kịp từ quê vào làm việc. Sau khi nhận lì xì, chúc tết nhau rôm rả, đến hẹn lại lên là tiết mục đánh bài. Chơi lô tô mãi cũng chán, chủ yếu dân công sở chơi xì dách, kiểu bài khởi nguồn từ hai lá, cả chục người chơi cùng lúc cũng được. Không khí vui tươi, đầu năm thắng thua tí không sao”.

Thậm chí, có những người còn bỏ hẳn cơm trưa để ngồi chơi bài cho đã mới thôi. Tuyết Trần (quận 7) chia sẻ, do đầu năm ít việc, bạn hàng cũng bận… chơi tết nên cả công ty chia nhiều nhóm đánh bài tiến lên. “Cũng may là ông sếp tổng dưới quê chưa lên, anh sếp phó cũng có máu me cờ bạc chút chút nên ngoài bố trí một số người trực, chúng tôi đều tham gia đánh bài cho vui. Hổng ai rầy rà, nên ai cũng máu…”, Tuyết Trần cho biết.

Và cũng vì tư tưởng “còn mùng là còn tết” nên nạn bói toán được dịp hoành hành, móc tiền dân công sở. Chán coi bói trên mạng, nhiều bạn trẻ còn rủ rê nhau đi coi bói ở bên ngoài. Dịp kiếm tiền, nên các “thầy bà” tha hồ chặt chém. Trước đây, một lần coi tầm 200.000 - 300.000 đồng, giờ lên hẳn 500.000 đồng, có khi hơn, nhưng khách vẫn phải đặt trước theo giờ vì quá đông khách. Ông thầy L. nổi tiếng ở khu Bến Vân Đồn (quận 4), còn yêu cầu khách phải đặt cọc trước bằng hình thức chuyển khoản mới book lịch rõ ràng. Đúng là dịp đầu năm, cũng là mùa kiếm sống no đủ cho cả năm của “giới” thầy bà.

Chẳng biết bao giờ mới hết suy nghĩ “còn mùng là còn tết”, nhưng trong những ngày này, ở nhiều công sở, nơi làm việc, tình trạng đánh bài hay bớt xén chút thời gian cho coi bói, xủ quẻ, đi chùa vẫn diễn ra và dễ dàng được cho qua.  

Đọc nhiều nhất

Xuất hiện nhiều nơi rao bán sản phẩm bao lì xì in hình giấy chứng nhận chủ quyền đất

Việc làm thiếu ý thức

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn và trang mạng xã hội lại tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến về việc có nên bỏ tục lì xì ngày Tết hay không, khi mà càng ngày phong tục này càng bị biến tướng, bị thương mại hóa, mất đi ý nghĩa vốn có của nó.

Bạn đọc viết

Bên hông cầu Him Lam ngập rác thải, xà bần

Nếu có dịp đi trên đường bên hông cầu Him Lam (bắc qua rạch Ông Lớn, thuộc địa bàn phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM), nhiều người không khỏi ngao ngán lắc đầu khi thấy vô số bịch rác, xà bần lớn nhỏ nằm ngổn ngang bên lề, thậm chí còn tràn xuống cả lòng đường.

Cơ quan trả lời

Tin tố giác tội phạm đã được giải quyết

Sau khi Báo SGGP chuyển đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trước đó, đã tiếp nhận đơn tố giác trên đề ngày 10-5-2021 của bà Trần Thị Thúy Hằng và ông Phạm Văn Định cùng tố giác bà Phạm Thị Anh Nga và đã được thụ lý, giải quyết.

Từ thư bạn đọc

UBND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã xử lý đơn của bà Trần Thị Nghiêm

Báo SGGP nhận được đơn của bà Trần Thị Nghiêm (lầu 3, số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM) có nội dung phản ánh và đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Nhật Thành phải hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đối với các nền đất tái định cư (nền F8, C33, C34, C35, C36) thuộc dự án 13ha tại phường 13, quận Bình Thạnh cho bà.