Điểm tựa tinh thần từ những khoảng xanh

Từng là những khoảng trống giữa phố xá, rồi bỗng một ngày nơi đây rộn rã tiếng nói cười của người dân. Người lớn đến tập thể dục; trẻ nhỏ tìm thấy thế giới vui chơi. Những không gian công cộng được hồi sinh ở TPHCM đang thổi bùng một luồng sinh khí mới, tạo thêm điểm tựa tinh thần cho người dân từ những khoảng xanh quý giá giữa lòng phố thị.

12.jpg
Hàng cây xanh rợp bóng mát ở Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, TPHCM)
11.jpg
Gìn giữ mảng xanh vốn có và kiến tạo không gian xanh mới tạo nên sức sống bền vững của một đô thị
4.JPG
Công viên số 1 Lý Thái Tổ hay còn gọi “Công viên Giọt nước” (phường Vườn Lài, TPHCM) được hồi sinh từ một không gian ít người lui tới
10.JPG
Khu vui chơi trẻ em ở khu Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, TPHCM)
1.JPG
Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) được ví như “lá phổi xanh” khi sở hữu khuôn viên rộng 6,14ha, với nhiều công trình, phân khu chính, phụ
9.JPG
Công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn, TPHCM) một sớm tháng 8 với những mảng xanh và lối đi khang trang
14.JPG
Tháp Tam Thắng thuộc Công viên Bãi Sau là điểm đến du lịch ấn tượng tại Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục