
Nhiều người chưa quên vụ làng giải trí Hồng Công những tháng đầu năm 2007 “náo loạn” vì vụ Dương Lệ Quyên – một cô gái bình thường vụt nổi tiếng vì hâm mộ và theo đuổi ngôi sao điện ảnh, ca nhạc Lưu Đức Hòa đến mức... phát cuồng. Vụ việc tưởng đã trôi vào quên lãng nhưng tuần này, bỗng Lệ Quyên tái xuất, tuyên bố... kiện Lưu Đức Hòa ra tòa!
Hâm mộ kiểu... khủng bố

Lưu Đức Hòa vai Triệu Tử Long, phim Tam Quốc Chí, sắp công chiếu trong năm 2008
Chuyện người hâm mộ bày tỏ tình cảm quá mức với thần tượng không phải hiếm nhưng với Lệ Quyên thì đúng là... hết thuốc chữa. Báo chí Hồng Công năm ngoái đã gọi cô là “fan cuồng” (obsessive fan).
Gia đình Lệ Quyên sống ở Lan Châu, thành phố thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Từ năm 14, 15 tuổi, cô đã si mê Lưu Đức Hòa đến quên ăn, quên ngủ. Cha mẹ Lệ Quyên lại ủng hộ con, bán hết nhà cửa, vay nặng lãi, sống lang thang để đưa cô qua Hồng Công... gặp cho kỳ được chàng Lưu.
Năm ngoái, sau 3 lần sang Hồng Công, cô đã được Lưu Đức Hòa đồng ý gặp mặt và chụp ảnh chung tại tiệc sinh nhật của anh ngày 25-3-2007 nhưng Lệ Quyên vẫn chưa hài lòng, đòi phải được... gặp riêng thần tượng, cùng nhiều yêu cầu khó đáp ứng khác.
Ngay hôm sau, ông Dương Cần Ký, cha cô, tiếp tục gây áp lực bằng cách... nhảy sông tự tử sau khi viết lại trăng trối rằng Lưu Đức Hoa phải gặp riêng con gái ông. Lúc đó, ông Dương 68 tuổi, còn Lệ Quyên 28 tuổi.
Dư luận Trung Quốc chấn động với vụ đầu tiên kiểu này đã đặt ra nhiều vấn đề văn hóa, xã hội. Người ta không hiểu nổi một cựu giáo viên như ông Dương lại có thể chấp nhận con gái cuồng si bỏ học theo đuổi thần tượng suốt 13 năm. Đã vậy, ông Dương còn bán nhà, vay nặng lãi, cả bán thận lấy tiền đưa cả nhà qua Hồng Công, cuối cùng ông còn tự tử chỉ với hy vọng con gái được gặp thần tượng.
Kiện cả thần tượng và báo chí

Lệ Quyên được gặp thần tượng hồi tháng 3-2007 vẫn chưa hài lòng.
Vụ việc tưởng đã trôi vào quên lãng sau khi mẹ con Lệ Quyên rời Hồng Công về quê cuối tháng 4 năm ngoái. Thế nhưng đầu tuần này, Lệ Quyên đột ngột xuất hiện và kiện báo Southern Weekend (Nam Phương Cuối Tuần) ở Quảng Châu.
Tờ China Daily ấn bản ở Hồng Công đưa tin, Lệ Quyên đòi Southern Weekend phải bồi thường 300.000 NDT (hơn 42.000 USD) do hồi tháng 4-2007, báo này đã “đưa tin không đúng về gia đình cô và về câu chuyện cô theo đuổi Lưu Đức Hòa, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần, quyền lợi của cô và người thân”. Phiên tòa mở đầu tuần này ở một tòa án cấp quận chưa có phán quyết gì và thông báo sẽ mở lại trong tháng 4 tới.
Lệ Quyên và mẹ, bà Đào Cúc Anh, tuyên bố sau khi kiện báo chí sẽ kiện cả Lưu Đức Hòa ra tòa ở Quảng Châu vì đã “liên tục thờ ơ” với gia đình họ.
Theo Lệ Quyên, thảm kịch của gia đình cô, cả cái chết của cha cô, đều do “sự thờ ơ” đó của Lưu Đức Hòa. Việc gia đình họ đến Hồng Công và bị khánh kiệt cũng là do “lỗi” của Lưu Đức Hòa. Bà Đào cho biết, hiện 2 mẹ con bà không có việc làm và sống nhờ bảo hiểm xã hội. Họ sẽ đòi Lưu Đức Hòa phải xin lỗi công khai và bồi thường nửa triệu NDT (hơn 70.000 USD) cho những “thiệt hại kinh tế và tình cảm” họ phải gánh chịu.
Lý Thiên Thiên, một luật sư ở Thượng Hải, người trợ giúp tài chính và đại diện cho Lệ Quyên trong vụ kiện, nói với tờ China Daily: “Thảm kịch của nhà họ Dương khơi dậy sự thông cảm của chúng ta thay vì sự thờ ơ của xã hội”.
Gia Hy