- Lại nóng nữa rồi !
- Gì nóng ?
- Nhà đất. Hổng phải sao ? Nóng còn hơn chứng khoán nữa. Giá cỡ nào cũng chen “bươu đầu sứt trán” giành giật mua cho được.
- Lại một kiểu “điên” tiền nữa.
- Ờ, một khi tiền vô dễ quá thì chuyện người ta “ngông” cũng là lẽ thường tình.
- Các nhà kinh doanh địa ốc nói hơn 50% dân đi mua nhà, đất đợt này là dân đầu tư, toàn đi xe con không hà.
- Chớ cỡ ăn lương ba cọc ba đồng như tui với ông, lấy tiền ở đâu mà nhào vô mua nhà, đất.
- Đừng nói giọng ganh tị vậy chứ. Coi chừng nhà giàu cũng… khóc à nghen.
- Trời, có tiền đi mua nhà, đất sướng gần chết, khóc hồi nào?
- Khóc rồi. Có hơn 30 chục căn hộ cao cấp mà hơn 1.000 người chen lấn, đạp lên nhau mà mua. Bước 1 là… khóc vì chen lấn mệt xỉu.
- Còn bước 2?
- Đất nào, giá nào cũng mua thì lúc cần bán lại, sao lời? Ai cũng đầu tư cả, vậy ai mua?
- À, đó là ông nói về lý thuyết. Thực tế vẫn có người lời. Người “điên ít” bán cho người “điên nhiều”. Còn ai điên cuối cùng thì… ngậm nghe, giống chứng khoán đó mà.
- Ghê quá!
- Sao?
- À, đó là “từ” mà các nhà nghiên cứu kinh tế của ta lẫn Tây kêu lên khi nhìn thấy tình trạng mua bán “điên loạn” của quý vị mới được tiền… tỷ trên trời rơi xuống.
HAI THỊ NGHÈ