Hà Nội xuất hiện “con đường trên biển nước”

Tại xã Cấn Hữu và Đông Yên thuộc huyện Quốc Oai, nước lũ sông Tích dâng cao đã nhấn chìm tuyến Tỉnh lộ 241B nối thị trấn Quốc Oai với thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) nên người dân gọi đây là “con đường trên biển nước”. 

Hơn 10 ngày nay, kể từ sau cơn bão Sơn Tinh, tình trạng mưa lũ ở miền Bắc xuất hiện liên tục. Đến sáng ngày 1-8, mưa lũ vẫn tiếp diễn khiến nước tràn đê tả sông Bùi, đe dọa Quốc lộ 6, trong khi đó có nhiều xã ở huyện Chương Mỹ và Quốc Oai (TP Hà Nội). 

Phía Tây Hà Nội vẫn mênh mang nước lũ

Nguyên nhân gây ngập lớn tại 2 huyện ở phía Tây Hà Nội là do mực nước các sông Tích và sông Bùi đang dâng cao (duy trì suốt 10 ngày nay, hiện rút khá chậm, trong khi vẫn có mưa to nên có thể lên lại). 

Hai hệ thống sông này đều đổ ra sông Đáy tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Còn sông Đáy được khởi nguồn từ sông Hồng. Hiện tại mực nước sông Đáy vẫn ở mức cao. 

Con đường Tỉnh lộ 241B ở huyện Quốc Oai đã trở thành "con đường trên biển nước"

Tại huyện Quốc Oai, nước lũ sông Tích đã tràn lên mức rất cao kể từ 20 năm qua, làm ngập các khu dân cư nằm ở lòng sông, thuộc phần ngoài đê tả. Những xã đang bị ngập nặng nhất là Ngọc Liệp, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu, Đông Yên, Hòa Thạch… 

Xe cộ như đi trên biển khi nước sông Tích tràn qua mặt đường suốt 10 ngày nay

Tại xã Cấn Hữu và Đông Yên thuộc huyện Quốc Oai, nước lũ sông Tích dâng cao đã nhấn chìm tuyến Tỉnh lộ 241B nối thị trấn Quốc Oai với thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) tại đoạn đi qua sông Tích, tạo thành cảnh tượng chưa từng gặp: cả đoạn đường bị “dìm” xuống sông, xung quanh mênh mang sóng nước, người dân gọi đây là “con đường trên biển nước”. Vào những thời điểm nước rút, xe cộ vẫn có thể đi lại nhưng rất nguy hiểm và gặp khó khăn. 

Người dân kéo ra tỉnh lộ cho trẻ học bơi
Cảnh chưa từng gặp suốt 20 năm nay ở ngay Hà Nội

Người dân ở các xã Cấn Hữu, Đông Yên vì hiếu kỳ, buổi chiều thường kéo nhau ra tắm lội, trẻ em tập bơi, thanh niên câu cá, kéo tôm… 

Đoàn thanh niên dùng thuyền sắt đưa mì tôm vào thôn Thông Đạt, xã Ngọc Liệp
Tiếp tế mì tôm cho hàng chục hộ dân bị lũ sông Tích cô lập

Tuy nhiên, do nước lũ vẫn ngập sâu hơn 10 ngày nay nên các hộ dân sống ở lòng sông gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhiều gia đình phải sơ tán tránh lũ. Cách “con đường trên biển” khoảng 4km, tại thôn Thông Đạt, xã Ngọc Liệp hiện nay hàng trăm hộ dân vẫn bị cô lập, người dân chưa thể trở về nhà.

Người dân ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai đến trụ sở xã nhận mì tôm hỗ trợ. Ảnh NGUYỄN ĐỊNH

Còn tại huyện Chương Mỹ, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, tính đến chiều 31-7, có 3.629 hộ dân đang bị ngập nước, 2.771 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước từ 0,5-2m và 5.167 người dân phải đi sơ tán. Hàng chục công trình đình chùa, trường học bị ngập, hư hại.

Còn tại xã Xuân Tiến, huyện Chương Mỹ, nước lũ sông Bùi đã tràn vào làng từ hơn 10 ngày nay
Hơn 10 ngày mà nước vẫn chưa chịu rút

Những nơi đang bị ngập nặng bởi nước lũ sông Bùi tràn vào là xã Tân Tiến, xã Nam Phương Tiến… Tại đây, hiện các lực lượng đang tập trung để cứu đê tả sông Bùi có nguy cơ bị tràn nước nếu lũ tiếp tục lên cao, đe dọa Quốc lộ 6 và thậm chí cả quận Hà Đông, Hà Nội.

Đê tả sông Bùi bảo vệ phía nội thành Hà Nội chông chênh trước dòng nước lũ nguy hiểm

Ban Thường vụ huyện Chương Mỹ yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng ngập úng khi có chủ trương. Phương án sơ tán dân phải cụ thể, rõ ràng và phải đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho nhân dân khi sơ tán đến địa điểm mới, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục