Dạo bước trên phố đi bộ vào mỗi tối sẽ thấy nhiều người bán hàng rong bằng những chiếc xe đẩy, xếp thành hàng dài mời gọi khách. Khi có khách, người bán hàng rong đặt ghế tràn lan trên phố để khách ngồi ăn. Xe hàng rong không chỉ bán trên trục đường chính, mà còn lan sang các con đường nhỏ thông vào phố đi bộ.
Được hỏi về việc cấm bán hàng rong ở phố đi bộ nhưng sao vẫn bán, bà Mai (một người bán hàng rong) phân trần: “Thấy những người khác vào bán được ở phố đi bộ nên tôi cũng vào bán. Tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó, gần tết rồi. Nếu bị lực lượng trật tự đô thị đuổi thì mình đi, khách có nhu cầu ăn vặt thì mình phục vụ thôi”.
Cũng tham gia bán hàng rong, hàng đêm có cả chục người cải trang thành Tôn Ngộ Không, người nhện, gấu bông để bán kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều người khác hóa trang thành nhân tượng để xin tiền. Lại có cả những người ăn xin trên phố đi bộ. Nhiều người dựng xe ở hai bên đường ăn uống và vô tư xả rác. Nước chảy từ nhiều gánh hàng rong tràn ra đường, tạo nên cảnh quan không đẹp mắt và mất vệ sinh.
Mặc dù lực lượng trật tự đô thị thường xuyên tuần tra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng cách làm không tới nơi tới chốn nên tình trạng bán hàng rong vẫn tiếp diễn, để lại hình ảnh không đẹp trong mắt du khách.
Các tin, bài viết khác
-
Người dân dưới núi Ra Pân chưa an cư
-
“Rác âm thanh” bủa vây Đà Lạt
-
Cần có chế tài đối với các kênh TikTok
-
Lắp đặt cống thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp: Gần 2 năm làm chưa xong
-
Báo SGGP đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng
-
Muôn kiểu dẫn dụ người dân vào “bẫy” lừa đảo
-
Hỏi đáp chính sách pháp luật
-
Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin: Thói quen nguy hiểm
-
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định: Người dân gánh hậu quả
-
Sự hy sinh thầm lặng