
Nằm trong chương trình “Hành trình đến với biển, đảo yêu thương” năm 2015, tối 16-7, Đoàn TNCS Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cùng Quận đoàn Tân Bình, Sở Văn hóa - Thể thao, huyện Cần Giờ, Tổng Công ty Bến Thành và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức đêm văn nghệ “Biển, đảo tổ quốc trong trái tim tôi” tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

Thăm và tặng quà Mẹ VNAH Đoàn Thị Thê (thị trấn Cần Thạnh)
Đêm văn nghệ thu hút đông đảo bà con, nhất là thanh niên và thiếu nhi địa phương tham gia. Dịp này, Ban tổ chức chương trình cũng tặng quà các gia đình chính sách, tặng sổ tiết kiệm giúp 6 ngư dân trẻ hoàn cảnh khó khăn, trao 10 học bổng học sinh vượt khó học giỏi, tặng gần 3.000 tập viết và nhiều bộ sách giáo khoa cũ… Cao Văn Phú một ngư dân trẻ ở thị trấn Cần Thạnh xúc động, vì số tiền được tặng sẽ giúp anh cùng gia đình mua thêm lưới để có thể đánh bắt được nhiều tôm cá hơn, có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Ngư dân trẻ Dương Ngọc Thanh cũng rất mừng vì có thể sắm quần áo, tập sách cho 2 con học lớp 1 và mẫu giáo và sửa chữa lưới đi ghe…
Trong 2 ngày đêm thực hiện chương trình, đoàn viên thanh niên các đơn vị cũng đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Thê (tại thị trấn Cần Thạnh) và Lê Thị Tiệm (tại xã Lý Nhơn). Mẹ VNAH Đoàn Thị Thê, nay đã 98 tuổi, vẫn còn rất minh mẫn khuyên các cháu đoàn viên, thanh niên không ngừng cố gắng học tập giỏi, đặc biệt là rèn luyện khỏe mạnh để giúp ích xã hội, góp phần bảo vệ biển, đảo quê hương. Đến thăm các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại địa phương, các bạn đoàn viên, thanh niên cũng được nghe kể chuyện chiến đấu, giữ đất, bám biển của các bác lão thành cách mạng. Bác Nguyễn Văn Mạnh (88 tuổi), sống từ nhỏ ở Cần Giờ, từng làm tiếp tế lương thực cho bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ, cũng chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động.
Chị Trần Thị Thanh Thanh, Bí thư Đoàn TNCS thị trấn Cần Thạnh nêu bật ý nghĩa của các hoạt động thiết thực của cán bộ và chiến sĩ biên phòng đã để lại trong lòng dân những hình ảnh tốt đẹp, gắn kết tình quân - dân. Nhiều hoạt động xã hội, từ làm đường, thu gom rác, sửa nhà chống dột cho dân… đều có sự chung tay cán bộ, chiến sĩ biên phòng.
Theo thống kê của Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, 6 tháng đầu năm nay, Bộ chỉ huy đã phối hợp các đơn vị ban, ngành đoàn thể vận động xây mới 3 cầu, đường giao thông nông thôn; tặng 8 bò giống; tặng quà và bàn giao 25 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” giúp gia đình cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu; xây tặng 2 nhà tình bạn, 7 nhà tình thương, 1 nhà Nghĩa tình đồng đội, 117 nhà Đại đoàn kết, 12 nhà vệ sinh tự hoại; trao 7 học bổng học sinh nghèo hiếu học; tặng 15 xe đạp, 150 áo ấm; thăm, tặng quà gia đình nghèo và chiến sĩ mới tại Biên phòng tỉnh Tiền Giang, tặng quà 17 ngư dân tiêu biểu; giúp gia đình cán bộ, chiến sĩ Biên phòng có con mắc bệnh hiểm nghèo và tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí hơn 400 người dân nghèo… với tổng chi phí hơn 5 tỷ đồng; phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Trường Đại học Công nghiệp mở lớp học vi tính cộng đồng cho 35 cán bộ, nhân dân, học sinh tại ấp Thiềng Liềng và vận động kinh phí duy trì câu lạc bộ đờn ca tài tử ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ), duy trì lớp học phổ cập tại phường Tân Thuận Đông (quận 7) với 17 em… |
VIỆT NGA