Ngày 1-5, UBND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị tổ chức khai mạc Ngày hội khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 - Bay trên đại ngàn. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, Buôn Đôn một vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thiên nhiên hùng vĩ và con người mến khách, luôn khát khao đổi mới và phát triển du lịch một cách bền vững.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn với các loại hình trải nghiệm đặc sắc như khinh khí cầu được tổ chức tại địa phương. Sự kiện không chỉ mang tính giải trí, nghệ thuật mà còn là cầu nối để quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch, đặc biệt là bản sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với bạn bè bốn phương.
Trong khuôn khổ hoạt động ngày hội, sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trình diễn khinh khí cầu bay tự do và bay treo; hoạt động trải nghiệm cho du khách; các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống; gian hàng ẩm thực và đặc sản địa phương…

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều du khách đã đổ về huyện Buôn Đôn để đón xem màn trình diễn khinh khí cầu. Hơn 10 quả khinh khí cầu đã cất cánh, mang theo du khách bay treo và bay tự do chiêm ngưỡng dòng Sêrêpốk uốn lượn, rừng khộp vườn quốc gia Yok Đôn từ trên cao, tạo nên khung cảnh ngoạn mục và đầy cảm xúc.


Chị Hoàng Thị Minh (trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm bay kinh khí cầu. Tôi thấy rất thích thú vì được ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao. Hy vọng rằng trong thời gian tới, nhiều chương trình hấp dẫn sẽ thường xuyên được tổ chức ở Đắk Lắk để du khách chúng tôi có sân chơi, trải nghiệm…