“Hắt hiu” trong nỗi nhớ con

“Hắt hiu” trong nỗi nhớ con
“Hắt hiu” trong nỗi nhớ con ảnh 1

Ông bà Nhĩ ở quê nhà ngày đêm mong nhớ anh Nam.

Hai vợ chồng già neo đơn là ông Nguyễn Văn Nhĩ (73 tuổi) và bà Nguyễn Thị Yến (67 tuổi) ngụ trong căn nhà ván lụp xụp, xiêu vẹo tại thôn 1A xã Hoài An, huyện Kông Păk, tỉnh Đắc Lắc. Ông bà Nhĩ là một trong những hộ nghèo nhất xã, chỉ có 2 sào đất vườn nhà trồng mấy cây cà phê và mấy luống khoai lang lấy củ sống qua ngày…

Gia đình ông có người con trai là Nguyễn Văn Nam theo học Đại học Mỹ thuật Huế, nhưng rồi bỗng dưng anh bị bệnh tâm thần không học tiếp được nữa, cha mẹ nghe tin dữ chạy đôn chạy đáo vay mượn hơn 10 triệu đồng chữa bệnh cho con.

Tuy được chữa trị nhưng bệnh của Nam không bớt mà ngày một trầm trọng. Thương con bỏ lỡ con đường học vấn, nhưng tiền bạc gia đình lo chạy chữa cho Nam đã cạn kiệt, nợ nần chồng chất không đủ khả năng chi trả nên ông bà đành đưa con về Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng cho các bác sĩ chăm sóc.

Nhớ con, ông bà bấm bụng cam chịu vì không có tiền, đường sá xa xôi đi phải mất một ngày đêm mới đến.

Qua bài viết này, mong bạn đọc có lòng hảo tâm giúp gia đình ông Nhĩ vượt qua cơn khốn khó này.

NGUYỄN HÙNG  

Tin cùng chuyên mục