Hoa mùa vọng; Mùa đông mỏng

“Mùa vọng” trong thơ Châu Đăng Khoa chính là sự trông chờ “những linh thiêng mặc khải nhiệm mầu”. Mùa đông lạnh giá dường như mỏng dần qua thơ Trần Lê Khánh để đất trời chuẩn bị chào đón năm mới và những tia nắng ấm áp của mùa xuân. 

Hoa mùa vọng

Em ơi

cuối đông rồi đó

hãy khấn từ thẳm sâu

Bethlehem mừng Chúa

mật ứa đời thơm

***

Nơi khác tuyết rơi nơi này gió ngát

xa xa tuần lộc chở yêu thương

son sắt trái tim vòng hoa mùa Vọng

nguyện cầu ơn Chúa phước đầy vương

***

Em ơi

cao đức tin tìm ngôi sao giấu

những linh thiêng mặc khải nhiệm mầu

anh tin Chúa ban em tất cả

giấc yên bình trong em mỗi đêm

CHÂU ĐĂNG KHOA


cn4-tho-5512.jpg

Mùa đông mỏng

mùa đông như dải lụa

về trên thành phố rồi

cây dầu vội khoác áo

bịn rịn giọt mồ hôi

***

mùa đông mỏng rơi rơi

phết lên giọt nắng sáng

chiếc lá xanh màu tháng

thành phố giờ hết năm

***

cơn gió lạnh về thăm

từ xa xôi phương Bắc

pha vào thêm chút sắc

dỗi người vội cài khuy

***

đợi người chớp bờ mi

chờ ngày đi nhanh quá

bên đường nhặt chiếc lá

chợt thấy mỏng bàn tay

TRẦN LÊ KHÁNH

Tin cùng chuyên mục