Real Madrid và Sevilla hẳn cảm ơn Villarreal khi trao cho họ món quà quý giá khi cuộc đua về đích đang bước vào chặng nước rút. Quả thật, ít ai ngờ rằng một Villarreal đá làng nhàng gần suốt mùa bóng đã oanh liệt đánh bại Barcelona để giúp cuộc đua vô địch năm nay thêm phần sôi động.
![]() |
Cygan (trái, Villarreal) truy cản Eto’o (Barcelona) |
Trái với nhiều dự đoán, Villarreal đã không ngần ngại chơi đôi công với một trong những đội bóng tấn công hay nhất châu Âu như Barcelona. Hai ngôi sao của họ là Diego Forlan và Josico gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Barcelona. Tuy nhiên, chiến thắng này đã có sự đóng góp không nhỏ của thủ môn Viera khi anh này xuất sắc đẩy được những cú sút căng của Eto’o cũng như chiến thắng siêu sao Brazil Ronaldinho trong tình huống mặt đối mặt.
Tuy diễn ra sôi động với khá nhiều pha bóng hay nhưng không bên nào ghi được bàn thắng trong hiệp 1. Vào hiệp 2 được 10 phút, sau pha phối hợp nhanh và khá phức tạp với các đồng đội, Pires phá sập bẫy việt vị trước lúc sút hạ thủ môn Valdes, mở tỷ số. Barcelona nhanh chóng phản ứng nhưng trong khi vất vả tìm đường vào cầu môn đối phương thì hàng thủ của họ cũng liên tục đối mặt với những pha phản công nguy hiểm của đối thủ. Phút 84, Cani đã tạo điều kiện cho tiền vệ Marcos nâng tỷ số 2-0 bằng cú sút sệt. Ở gần cuối trận, cú sút phạt nhanh của Ronaldinho đã đánh bại thủ môn Viera nhưng lại không thắng được xà ngang, để lại hương vị thất bại cay đắng cho nhà vô địch Tây Ban Nha.
Trước đó hơn 1 tiếng, trên sân nhà, Sevilla tỏ ra quá mạnh khi thắng Athletic Bilbao 4-1. Như vậy, sau vòng 31, tuy vẫn tiếp tục dẫn đầu nhưng Barcelona chỉ còn hơn Sevilla 1 điểm và Real Madrid 2 điểm. Cùng lúc đó, Zaragoza thắng Celta Vigo 2-0 và tạm vượt qua Valencia để nhảy vào vị trí thứ 4 (hơn hiệu số bàn thắng bại). Không chỉ cuộc đua về đích đang nóng bỏng mà cuộc đua trụ hạng cũng diễn ra gay gắt chẳng kém, nhất là gần đây Sociedad vươn lên mạnh mẽ. Thất bại 0-1 tại Mallorca đã đẩy Gimnastic đến gần chuyến tàu trở lại giải hạng hai mùa tới. Giành được 1 điểm quý giá trong trận hòa 1-1 ở Getafe đã giúp Levante tăng hy vọng trụ hạng dù hiện vẫn xếp hạng 18 (Levante bằng điểm với đội xếp hạng 17 Celta).
Quang Trần
Các tin, bài viết khác
-
ĐBSCL: Cá tra đột ngột giảm giá, người nuôi kêu trời
-
Chiều nay, xin ý kiến Bộ Xây dựng xử lý các sự cố do xây dựng cao ốc Pacific
-
“Hai không” trong giáo dục - “Chuẩn” cho cả trò và thầy
-
Năm Du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008: Độc đáo, hấp dẫn đêm khai mạc
-
Argentina: Phát hiện mỏ dầu trên 100 triệu thùng
-
Một vệ tinh do thám sắp rơi
-
Pháp: “Kế hoạch 300” thúc đẩy kinh tế
-
Tranh cử tổng thống Mỹ tại Nam Carolina: Obama thắng nhờ cộng đồng da đen
-
Al-Qaeda từng có kế hoạch tấn công khắp châu Âu
-
Israel phản đối Thổ Nhĩ Kỳ