Trước đó, sáng 12-11, người dân phát hiện cá heo bơi gần bờ và đã nỗ lực dìu ra xa. Tuy nhiên, đến sáng 13-11, con cá tiếp tục bị sóng đánh dạt vào bờ lần nữa. Đến chiều cùng ngày, cá có dấu hiệu kiệt sức, không thể tự bơi, nên người dân đưa vào lăng Ông để theo dõi, chăm sóc, tránh bị sóng cuốn trôi.
Theo tín ngưỡng dân gian của ngư dân miền biển, cá heo và cá voi được gọi là Ông Nam Hải – vị thần phù hộ cho ngư dân khi ra khơi. Mỗi khi "Ông" lụy vào bờ, bà con thường cứu chữa, chăm sóc chu đáo. Trường hợp cá không qua khỏi, địa phương sẽ tiến hành an táng theo phong tục truyền thống.