Trước đó, trưa 16-10, Hoài và Lan đi học về trên tuyến đường liên xã Hồng Lộc - Tân Lộc thì nhặt được 5 triệu đồng rơi vương vãi giữa đường. Hai em nhặt số tiền trên đưa về nhà rồi nhờ người lớn thông báo tìm người đánh rơi. Sau đó, 2 em đã trả lại số tiền trên cho người đánh rơi là chị Bùi Thị Anh Đào (trú tại xã Hồng Lộc).
Chị Đào cho biết, trưa 16-10, khi đi giao dịch với khách hàng đến trục đường trên thì chị rút điện thoại gọi khách hàng và số tiền trên đã bị rơi ra đường.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Phân tích rõ nguyên nhân chậm triển khai nhiều nội dung Nghị quyết 54
-
Nhiều nhà dân ở Đà Lạt bị ngập sau trận mưa lớn
-
Cha ôm theo con gái nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn gia đình
-
Thêm 4 điểm dân cư biên giới tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
-
Ngăn chặn tình trạng săn bắt tận diệt các loài chim hoang dã, di cư
-
Tạm đình chỉ bảo vệ đánh học sinh
-
Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu
-
Không khí cổ vũ SEA Games 31 lan tỏa đến Nam Sudan
-
Bạc Liêu: Phát động trồng cây nhân ngày sinh nhật Bác
-
Đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng cười cho thanh thiếu niên