Vào lúc 12 giờ ngày 11-2 (mùng 3 Tết Ất Dậu), 2 cháu Trần Thị Thu Phương 11 tuổi và Trần Thị Thu Huệ 8 tuổi ở khu phố 3, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, đi chơi xuân tại khu di tích Giếng Tiên đảo Phú Quốc.
Hai chị em Phương và Huệ rủ nhau ra tắm biển, các cháu không may bị dòng xoáy cuốn đi. Nghe tiếng kêu cứu của người nhà, đúng lúc đó 5 chiến sĩ gồm: Phạm Xuân Duy, Nguyễn Thế Anh (đơn vị H1 Phòng Tham mưu vùng) và Trương Văn Điền, Dương Hữu Hoàng, Huỳnh Quang Thức (đơn vị N63, Vùng E Hải quân) đang tuần tra, đã kịp thời bơi ra giữa dòng xoáy vớt 2 cháu lên bờ.
Lúc này cháu Huệ còn thở nhẹ, cháu Phương thì ngất xỉu, tim, mạch ngừng đập. Sau 5 phút sơ cứu thấy không chuyển biến, 5 chiến sĩ đã thay nhau vác cháu Phương chạy với quãng đường rừng hơn 3km, đưa về Đội điều trị 78 của Vùng E Hải quân để cấp cứu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cháu Phương đã được bác sĩ Dương Văn Thiện, Đội phó Đội điều trị 78 và kíp trực kịp thời cứu sống.
PHẠM HỒNG SOI