Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Văn học Nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu được chọn lọc từ ấn phẩm “Thơ phổ nhạc – 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh” do Hội Nhà văn TPHCM biên soạn, NXB Văn học phát hành.
Chương trình tái hiện sinh động diện mạo tinh thần của TPHCM qua nửa thế kỷ bằng ngôn ngữ thi ca và âm nhạc. Khán giả được sống lại ký ức hào hùng qua các tác phẩm như Dấu chân phía trước, Mười chiếc gương soi, Vàm Cỏ Đông, đến những giai điệu trữ tình Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Catinat cà phê sáng, Phượng hồng.
Đặc biệt, tiết mục ca cảnh “Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc” đã để lại ấn tượng sâu sắc khi khắc họa bi tráng một thời chiến tranh, thể hiện tinh thần bất khuất của người dân Thành phố.
Phát biểu tại chương trình, nhà văn Trịnh Bích Ngân Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, chia sẻ: "Ấn phẩm ‘Thơ phổ nhạc’ là món quà tinh thần đúc kết từ chặng đường sáng tạo bền bỉ của các thế hệ văn nghệ sĩ TPHCM. Chúng tôi mong rằng, công chúng – đặc biệt là giới trẻ – sẽ cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn, sức sống mãnh liệt của một thành phố nghĩa tình, nơi mỗi câu hát đều mang bóng dáng của những vần thơ".
Không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện còn mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc khi diễn ra ngay tại giảng đường của trường ĐH Sư phạm TPHCM.
GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM nhấn mạnh: Đưa nghệ thuật đến với sinh viên là cách thiết thực để bồi đắp tri thức và nhân cách. Đặc biệt với sinh viên sư phạm – những kỹ sư tâm hồn tương lai – năng lực cảm thụ cái đẹp chính là nền tảng để nuôi dưỡng lòng yêu nghề, yêu người
Chương trình khép lại với ca khúc “Những ngày Sài Gòn”, để lại dư âm lắng đọng về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ văn nghệ sĩ và công chúng trẻ, tiếp nối mạch nguồn văn hóa sôi động của TPHCM hôm nay.