Lãnh đạo TPHCM thăm lớp học tình thương của cô giáo 78 tuổi

Tối 7-9, trong không gian ấm cúng của lớp học tình thương do cô giáo Nguyễn Thị Ba (78 tuổi, phường Thủ Dầu Một, TPHCM) đứng lớp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã ân cần hỏi thăm, chúc sức khỏe cô giáo Nguyễn Thị Ba.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM rất quan tâm đến việc học tập của học sinh, với những chính sách như miễn học phí, miễn phí sách giáo khoa…, góp phần giảm áp lực cho những gia đình có con em trong độ tuổi đi học. Phường Thủ Dầu Một cần rà soát, bảo đảm học sinh lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Ba đều được cấp số định danh cá nhân, thuận lợi cho việc học tập.

H2b.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm cô giáo Nguyễn Thị Ba và học trò.
ẢNH: DUY TRẦN

Đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lớp học. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã trao những phần quà đến học sinh; hỗ trợ cô giáo Nguyễn Thị Ba một phần kinh phí duy trì lớp học và tặng cô một máy tính xách tay soạn giáo án. Sở GD-ĐT TPHCM cùng phường Thủ Dầu Một cũng đã có nhiều phần quà gửi đến cô trò lớp học tình thương.

Cô giáo Nguyễn Thị Ba cho biết, lớp hiện có 6 học sinh, phần lớn mới bắt đầu chương trình lớp 1, một em vào lớp 4. Các em đều quá tuổi vào lớp 1, gia đình khó khăn nên chưa có điều kiện đến trường. Từng là giáo viên tiểu học, sau khi nghỉ hưu, cô đi bán vé số buổi sáng, tối về mở lớp trong hơn 10 năm qua.

Tin cùng chuyên mục