
Ngày 15-3, phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, cố ý làm trái xảy ra tại Công ty Vũng Tàu Sinhanco bước sang phần thẩm vấn về hành vi đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Liên Thuận (nguyên Giám đốc Công ty Vũng Tàu Sinhaco) và đồng bọn.

Tại phiên tòa, Huỳnh Liên Thuận khai: Năm 1998, Công ty Vũng Tàu Sinhanco bị Cục Hải quan TPHCM khởi tố vụ án nhập lậu 120 bộ linh kiện xe gắn máy chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an TPHCM điều tra và bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an phát hiện việc khai sai xuất xứ bột ngọt để trốn thuế nhập khẩu.
Vì muốn vụ việc được êm xuôi, Thuận đã nhờ bị cáo Lê Văn Thắng (nguyên nhân viên Cục Hải quan Vũng Tàu) tìm người giải quyết. Thông qua Nguyễn Bá Thúy (nguyên nhân viên Công ty Bình Minh – Bộ Công an), Thắng gặp Nguyễn Thanh Hải (tự Hải “đại nhân”, tự xưng là sĩ quan của Tổng cục Tình báo – Bộ Công an) nhờ lo liệu và được Hải đồng ý.
Sau khi Thuận chi ra 1.305.000.000 đồng, quả nhiên vụ việc không còn được nhắc tới nữa. Đến cuối năm 2002, Thuận liên tục bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an triệu tập lên làm việc. Sợ rằng việc mình buôn lậu đã bị phát hiện, mình có nguy cơ bị bắt nên Thuận tiếp tục thông qua Thắng nhờ Hải “lo thuốc”.
Lần này Thuận đã phải chi ra 1.711.000.000 đồng, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Khi hội đồng xét xử đặt vấn đề vì sao lại lấy hơn 3 tỷ đồng của công ty để lo việc “chạy án” cho mình và đồng bọn, Thuận tỉnh bơ trả lời: “Vì tất cả những việc bị cáo làm là cho công ty !”.
Khi nhắc đến việc “chạy án” lần thứ hai không thành, bị cáo Thuận bức xúc: “Anh Hải không làm được nhưng vẫn hứa rõ ràng anh Hải đã lừa bị cáo. Trong vụ chạy thứ nhất anh Hải cũng chẳng lo được gì, việc vụ án được đình chỉ là do thực tế khách quan”.