Lời đầu xuân của những nghệ sĩ tuổi rồng: Năm mới bình an và hạnh phúc sẽ đến từ sự nỗ lực

Tết cổ truyền đã cận kề, đây là thời điểm khép lại những câu chuyện của năm cũ và sẵn sàng cho một năm mới đầy hứa hẹn. Với những nghệ sĩ tuổi rồng (Thìn), đây còn là năm đặc biệt khi ghi dấu một chu kỳ mới của thời gian. Thông qua số báo SGGP cuối cùng của năm Quý Mão, các văn nghệ sĩ tuổi rồng gửi đến bạn đọc những lời chúc may mắn cùng những chia sẻ về ước mơ và khát vọng trong năm mới.

Nhà thơ Lữ Mai và tác giả nhí Đoàn Lữ Thụy Phương: Mẹ con nhà rồng

Nhà thơ, nhà báo Lữ Mai (sinh năm 1988, hiện công tác tại Báo Nhân dân) được biết đến như một người viết dồi dào năng lượng. Chị thực hành văn chương với đa dạng thể loại: truyện ngắn, thơ, trường ca, tản văn… Từ năm 2010 đến nay, chị đã in các tác phẩm: Giấc, Hà Nội không vội được đâu, Mở mắt rồi mơ, Thời cách ngăn trống rỗng... Chị cũng thường xuyên xuất hiện trong chương trình “Vua tiếng Việt” của Đài Truyền hình Việt Nam trong vai trò cố vấn.

hai-me-con-nha-tho-lu-mai-va-be-doan-lu-thuy-phuong-9032.jpg

Sang năm 2024 này, chị dự tính xuất bản những cuốn sách mới bởi hiện chị đã có vài bản thảo thuộc các thể loại khác nhau. “Nhưng quan trọng hơn hết, tôi muốn giữ nhịp và nỗ lực cho sự vận động của mình về mọi mặt để mặn mà hơn, tha thiết hơn với cuộc sống này, nhất là những vùng miền mình chưa từng đặt chân tới, những con người đầy khát vọng, niềm tin mình chưa từng gặp mặt. Mỗi cuộc hành trình khiến ta được tái tạo năng lượng và nghĩ sâu, nghĩ xa hơn”, nhà thơ Lữ Mai chia sẻ.

Cùng tuổi con rồng với mẹ, Đoàn Lữ Thụy Phương (sinh năm 2012) cũng sớm bộc lộ năng khiếu văn chương. Lên 8 tuổi, cô bé Kẹo (tên thân mật ở nhà của Thụy Phương) bắt đầu viết với nguồn cảm hứng từ những sự vật xung quanh mình, những câu chuyện với bố mẹ… Ở tuổi 12, Kẹo đã sở hữu trong tay một số giải thưởng như: Tặng thưởng của Hội đồng giám khảo giải Dế mèn, giải Cây bút triển vọng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52. Và đặc biệt là xuất bản cuốn sách riêng, tác phẩm Bố con cà khịa và những bức thư (NXB Kim Đồng).

Khi được ngỏ ý gửi lời chúc mừng năm mới đến bạn đọc của Báo SGGP, Thụy Phương bày tỏ: “Con xin kính chúc tòa soạn Báo SGGP luôn phát triển bền vững, lan tỏa giá trị nhân văn và tri thức tới mọi người, mọi nhà. Con kính chúc quý độc giả dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới Giáp Thìn”.

Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976): 2024 sẽ là một năm bận rộn

Năm 2023, 2 cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2023 và Miss Earth 2023 được TNA Entertainment tổ chức khá thành công, kết quả thuyết phục được khán giả và nhận được nhiều sự ủng hộ. Năm 2024 sẽ là một năm khá bận rộn của tôi và các cộng sự. Trước mắt là 2 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia mà TNA Entertainment sẽ thực hiện là Miss Earth Việt Nam 2024 và Miss Supranational Việt Nam sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Và quan trọng nhất là dự án điện ảnh còn dang dở của 2023 sẽ được tôi thực hiện tiếp trong năm mới này.

truong-ngoc-anh-3741.jpg

Vài năm trở lại đây, kể từ khi bố tôi qua đời, tôi gần như dành trọn vẹn thời gian của những ngày tết cho mẹ, cho gia đình và bên người thân. Năm nay chắc cũng vậy, gia đình sẽ sum họp quây quần bên nhau những ngày tết và thăm hỏi những bạn bè thân thiết. Đó sẽ là những ngày nghỉ ngơi, thư giãn thật sự sau một năm bận rộn. Qua Báo SGGP, tôi xin gửi lời chúc quý bạn đọc một cái tết đoàn viên, hạnh phúc bên những người thân yêu.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000): Tiếp tục hành trình sẻ chia

2024 chắc chắn sẽ là một năm thật đặc biệt với riêng tôi bởi đây là năm khởi đầu của chặng 5 năm thứ hai sau hành trình 5 năm đầu đáng nhớ từ khi nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018. Hành trình đó là một phần cuộc sống của tôi, chưa bao giờ dừng lại dù là Tiểu Vy của năm 18 tuổi, của năm 24 như bây giờ hay tôi của nhiều năm sau nữa…

tran-tieu-vy-9503.jpg

Tôi không thể nào quên những tháng ngày nấu cơm hỗ trợ suất ăn cho người dân khó khăn, các bệnh viện dã chiến mùa dịch; những đêm khuya mang quà cho người vô gia cư; những lần đến các bản làng xa, các mái ấm, các bệnh viện thăm những em nhỏ kém may mắn… 2 năm gần đây, tôi cũng có cơ hội đồng hành, hỗ trợ trao tặng vé xe miễn phí và quà cho công nhân, sinh viên, bà con miền Trung sinh sống tại TPHCM về quê đón tết. Là người con của mảnh đất miền Trung, tôi hiểu được những vất vả bà con mình trải qua nên ấp ủ chương trình này. Tôi cũng được gia đình ủng hộ những hoạt động của mình. Đó chính là nguồn sức mạnh, cho tôi tinh thần để đi tiếp.

Tôi thực sự muốn thử sức, học hỏi, tiến bộ ở lĩnh vực diễn xuất. Trong năm mới, tôi dự định sẽ học thêm, nghiêm túc đầu tư ở lĩnh vực này. Hy vọng mình được thử thách bản thân ở lĩnh vực mới, có những phá cách riêng, hướng đến hình ảnh hiện đại.

Ca sĩ Phượng Vũ (sinh năm 1988): Đón chờ những dự án bứt phá

Phượng Vũ nghĩ mình là một người may mắn khi được trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển của âm nhạc. So với các bạn nghệ sĩ bằng tuổi khác, có lẽ tôi vào nghề hơi muộn, vì vậy tôi hy vọng năm 2024 là một năm của sự bứt phá với con đường riêng, tiếp tục hành trình cháy hết đam mê cùng âm nhạc, cùng nghệ thuật.

phuong-vu-4536.jpg

Mỗi năm qua đi, thay đổi lớn nhất của chúng ta không phải hình ảnh bên ngoài mà là từ trong suy nghĩ. Năm mới, rất mong muốn được nối tiếp các nghệ sĩ thành công đi trước, đó là thực hiện những dự án mang tính chất đột phá. Bên cạnh những dự án sẽ được thực hiện một cách chỉn chu thì Phượng Vũ sẽ luôn không ngừng trau dồi các kỹ năng để ngày càng hoàn thiện hơn, xứng đáng với tình yêu thương và sự tin tưởng của những khán giả yêu mến mình.

Năm mới đến thật gần rồi, Phượng Vũ chúc quý bạn đọc Báo SGGP nói riêng và khán giả nói chung một năm rồng mạnh mẽ như rồng, luôn sẵn sàng để đón nhận những cơ hội, thử thách trong cuộc sống, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Điều quan trọng nhất vẫn là luôn có sức khỏe, hạnh phúc và ưu tiên thực hiện những điều tử tế.

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi (sinh năm 1988): Nhiều khát vọng mới trong năm Giáp Thìn

Là một trong những nghệ sĩ trẻ có giọng ca hay của sân khấu cải lương TPHCM, từ khi đoạt giải thưởng Chuông vàng Vọng cổ của Đài Truyền hình TPHCM năm 2017, Nguyễn Văn Khởi chính thức theo đuổi nghiệp diễn xuất, trở thành một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ sáng giá trên sàn diễn cải lương truyền thống.

van-khoi-1443.jpg

Là nghệ sĩ tuổi rồng, gặp năm Giáp Thìn, Nguyễn Văn Khởi bộc bạch: “Trong năm 2024, lĩnh vực sân khấu sẽ có nhiều cuộc thi, liên hoan sân khấu được tổ chức, vậy nên tôi cũng mong được tham gia, tiếp tục thử thách chính mình, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nghề qua từng vai diễn, vở diễn, rèn luyện thêm các kỹ năng nghệ thuật. Đó cũng là hành trang quý để con đường hoạt động nghệ thuật của tôi chuyên nghiệp và vững vàng hơn”.

Tâm tình về con đường đã lựa chọn, nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi cho biết: “Tôi là người tay ngang vào nghề, hồi nhỏ mê xem các video cải lương nên chọn con đường này. Cũng vì thế, tôi luôn ước mơ có thể thực hiện được những video cải lương của riêng mình. Tôi mong sẽ thực hiện được các video clip cải lương, thu hình các bài bản tài tử, vọng cổ, các sản phẩm MV, trích đoạn cải lương… đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, tiếp cận khán giả, quảng bá thêm về nghệ thuật cải lương đến với công chúng, nhất là giới trẻ”.

Đôi lời gửi đến khán giả, bạn đọc, Khởi bộc bạch: “Lời đầu năm chúc tất cả bình an và hạnh phúc. Riêng với các bạn trẻ, tôi chúc các bạn luôn vững bước con đường mình đã lựa chọn và rồi nỗ lực sẽ giúp các bạn có được thành công và hạnh phúc”.

Tin cùng chuyên mục