Mòn mỏi ngóng tin...

Bão số 9 (bão Molave) càn quét qua, các làng biển ở thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) trở nên xơ xác. Sâu trong những xóm biển ở các xã Hoài Hải, Hoài Thanh, phường Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn), người dân đang nín lặng, từng phút ngóng tin về 26 ngư dân mất tích do tàu bị chìm.
Người thân của ngư dân mất tích khóc ròng rã nhiều ngày đêm vì chưa có tung tích gì về họ
Người thân của ngư dân mất tích khóc ròng rã nhiều ngày đêm vì chưa có tung tích gì về họ

Ở xóm biển Diêu Quang (xã Hoài Hải), nơi có 9 ngư dân trên tàu BĐ 97469 TS bị đắm, mọi người đều nín lặng ngóng đợi tin ngoài biển. Chiều 30-10, lúc chúng tôi đến, bà Trần Thị Trinh (60 tuổi) hớt hải hỏi: “Có tin của cháu tôi Huỳnh Long Hoài (20 tuổi, 1 trong 14 ngư dân mất tích trên tàu BĐ 97469 TS-PV) không mấy chú ơi?”.

Mòn mỏi ngóng tin... ảnh 1 Bà Trần Thị Trinh (cô của Huỳnh Long Hoài) xem lại hình của Hoài được bà lưu trên điện thoại. Ảnh: NGỌC OAI
Mòn mỏi ngóng tin... ảnh 2 Bà Bùi Thị Chương (68 tuổi, bà nội của Huỳnh Long Hoài) khóc nghẹn khi nghe tin về cháu. Ảnh: NGỌC OAI

Trong ngày 30-10, tin tàu hàng FORTUNEIRS, quốc tịch Hồng Công (Trung Quốc) cứu vớt được 3 ngư dân tàu chìm BĐ 97469 TS đang đu bám trên 1 thân cây tre trên tàu cá còn nổi trên mặt biển mang lại niềm hy vọng cho cả vùng biển Hoài Nhơn. Thuyền viên Võ Văn Hoài (35 tuổi, xóm Diêu Quang) vừa được tàu FORTUNEIRS cứu vớt, đã khỏe lại và gọi về nhà báo tin. Cùng với Hoài, hai huyền viên được cứu khác đang ở lại biển, hướng dẫn lực lượng chức năng tìm kiếm các bạn thuyền mất tích. 

Chiều 27-10, cơn bão dữ số 9 đang cuồn cuộn trên Biển Đông, giữa vòng vây gió bão, cánh ngư dân khu vực Nam Trung bộ vật vã tìm nơi trú ẩn. Tàu cá của ngư dân Võ Ngọc Đô (41 tuổi, làng biển Diêu Quang, xã Hoài Hải) di chuyển đến các hòn đảo gần nhất để trú bão. Tuy nhiên, cơn bão có bán kính ảnh hưởng rộng khiến cho thuyền trưởng Đô trở tay không kịp.

Giữa bão, tàu BĐ 97469 TS với 14 ngư dân bị sóng vùi chìm giữa biển. Tàu vừa chìm, 5 ngư dân bị sóng nhấn chìm tử nạn, 8 ngư dân vớ được 1 cây tre trên tàu giành giật sự sống. Giữa cơn sóng hung hãn, từng ngư dân lần lượt kiệt sức, buông tay khỏi thân tre bị biển nuốt chửng. Cũng trong ngày 27-10, ở một vùng biển khác, trong vòng xoáy cuồng phong Molave, tàu cá BĐ 96388 TS với 12 ngư dân cùng ở thị xã Hoài Nhơn bị sóng đánh chìm.

Tin ba mất tích ở biển báo về, mẹ đau đớn quỵ ngã, cháu Võ Huỳnh Minh Chiến (học lớp 5), con trai anh Võ Ngọc Đô nước mắt ròng ròng. Cháu mím chặt môi để không khóc thành tiếng. “Ba thương con lắm, cứ nghỉ biển về nhà là lại dắt con đi ăn, đi chơi; chở con đi học”, Chiến nấc nghẹn.

Anh Đô mất tích để lại vợ cùng 3 con thơ dại. Ông Võ Phòng (72 tuổi, bố của anh Đô) thẫn thờ ngồi trên ghế, kể: “Năm 2007, con tàu BĐ 1535 TS do nó làm tài công đã xông vào sóng dữ cứu 9 thuyền viên người Philippines. Bao sóng gió nó đều vượt qua, nhưng cơn bão này thì nó lại mất tích trên biển, gia đình tôi rất đau đớn”.

Theo ông Phòng, năm 2017, tàu đánh cá của anh Đô chẳng may bị cháy ở cảng Tam Quan, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Sau sự cố, anh Đô chạy vạy vay mượn, cầm cố sổ đỏ nhà đất cho ngân hàng, đóng lại tàu mới, quyết tâm vươn khơi, bám biển với hy vọng trả được nợ, phát triển cuộc sống. Giờ đây, nợ chưa trả hết, tàu bị chìm, anh Đô mất tích, tương lai vợ con anh chẳng biết sẽ đi về đâu…

Mòn mỏi ngóng tin... ảnh 3 Ông Võ Phòng phờ phạc ngóng trông tin về con trai. Ảnh: NGỌC OAI

Cũng đêm hôm ấy, tại làng biển Lợi Đông (phường Tam Quan), gia đình ông Đặng Văn Xang (60 tuổi) đóng bít cửa vì gió bão rít. Giữa lúc cuồng phong kéo đến, ông Xang lại nhận tin  2 con trai là Đặng Đức Hiểu (24 tuổi) và Đặng Đức Nghĩa (20 tuổi) bị nạn trên biển. Tin xấu khiến vợ ông Xang ngất lịm.

Ông Xang đau khổ: “Nghe tin, tôi như chết lặng. Lúc đó, tôi muốn chạy đến cơ quan chính quyền cầu cứu, nhờ cấp trên tìm cách hỗ trợ nhưng xe không có, bên ngoài gió bão giật mạnh. Giờ thì biển đã lấy mất 2 đứa con của tôi…”.

Mòn mỏi ngóng tin... ảnh 4 Ông Đặng Văn Xang ngồi tựa vào tường nhà, mỏi mòn chờ đợi tin con. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Xang cho biết thêm, Nghĩa vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về. Trước khi ra biển, cháu Nghĩa nói với ba mẹ rằng đi chuyến biển kiếm tiền học bằng lái xe. Vậy mà,…

Đến tối 31-10, 23 ngư dân mất tích còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Khung cảnh vạn chài ven biển càng thêm ảm đạm.

Mòn mỏi ngóng tin... ảnh 5 Lực lượng chức năng đưa 11 ngư dân tàu BĐ 98658 TS vào bờ an toàn. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Vượt sóng dữ cứu ngư dân

Ngày 31-10, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), cho biết, 1 giờ sáng 29-10, tàu kiểm ngư KN 467 đã tiếp cận, ứng cứu kịp thời tàu cá BĐ 98658 TS do anh Nguyễn Văn Toàn (37 tuổi, ở thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên.

Chiều 27-10, tàu anh Toàn đang “chạy bão” thì biết tin tàu cá BĐ 96388 TS bị chìm, có 12 ngư dân Bình Định mất tích nên cố gắng vượt sóng to gió lớn để tiếp cận ứng cứu. Quá trình tiếp cận, tìm kiếm ngư dân mất tích, tàu anh Toàn bị hỏng máy lênh đênh giữa bão biển. Sáng 31-10, lực lượng chức năng đưa 11 thuyền viên tàu BĐ 98658 TS vào đến cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn, còn 3 ngư dân xin ở lại biển để cùng các tàu kiểm ngư tìm kiếm 23 ngư dân Bình Định mất tích. 

Tin cùng chuyên mục