Nga không thay đổi chính sách đối ngoại sau vụ tấn công khủng bố

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngày 24-3, là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22-3.

Trong ngày này, cả nước Nga buông cờ rủ, hủy tất cả các hoạt động giải trí. Các kênh truyền hình không phát chương trình quảng cáo và vui nhộn. Các bảo tàng lớn của Nga dành một phút im lặng vào giữa trưa giờ Moscow để tưởng nhớ các nạn nhân.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định các vụ tấn công khủng bố và chiến tranh hỗn hợp của phương Tây sẽ không ép buộc được Nga thay đổi đường hướng và chính sách đối ngoại. Trả lời phỏng vấn hãng tin Tass, ông Antonov nhấn mạnh: “Tôi muốn nói rằng không có sự thay đổi nào trong chính sách đối ngoại, đường lối của Tổng thống Vladimir Putin... Những cuộc tấn công (khủng bố) như vậy sẽ không buộc chúng ta thay đổi đường lối, hướng đi và chúng ta sẽ tiếp tục công việc của mình”.

Ngoài ra, Đại sứ Antonov khẳng định chính quyền Mỹ đã không chuyển bất kỳ thông tin cụ thể nào tới Đại sứ quán Nga ở Washington liên quan đến quá trình chuẩn bị cho hành động khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, số người thương vong trong vụ khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall đã tăng lên 152, số người chết là 133 (trong đó có 3 trẻ em). Lực lượng cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp tiếp tục dọn dẹp các mảnh vỡ trên hiện trường 91m3 đã được dọn sạch.

Tin cùng chuyên mục