

Chiều 8-5, tại Phòng GD-ĐT quận 11 đã diễn ra buổi trao tặng búp bê của học sinh, giáo viên quận 11 đóng góp ủng hộ Chương trình Nhà búp bê do Sở GD-ĐT TPHCM phát động. Toàn bộ số búp bê do học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đóng góp được đóng gói cẩn thận thành 26 thùng, ước tổng số búp bê hàng ngàn con lớn, nhỏ.
Trong số này có nhiều búp bê mới lạ, biết khóc, biết cười và đeo cả nhẫn. Đặc biệt, nhiều học sinh tiểu học còn kèm cả thư trong búp bê gởi tặng bạn chưa biết tên và “chúc bạn có nhiều niềm vui trong ngày 1-6”.
Ông Lê Văn Cuộc, Trưởng phòng GD-ĐT quận 11, hoan nghênh Báo SGGP tổ chức một chương trình mang đậm tính nhân văn, góp phần chia sẻ những bất hạnh, khó khăn của nhiều trẻ thơ kém may mắn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ông Võ Hồng Sơn, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo, các em học sinh của quận thông qua việc quyên góp búp bê ủng hộ chương trình. Báo SGGP thực hiện Chương trình Nhà búp bê cũng vì mong ước mang lại niềm vui cho các em nhỏ cơ nhỡ, bất hạnh có được sự thương yêu, chăm sóc của toàn xã hội về mặt tinh thần trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
Sáng nay, 9-5, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ có cuộc họp với lãnh đạo 24 phòng GD-ĐT và các trường phổ thông trong toàn thành phố để sơ kết đợt vận động quyên góp búp bê trong toàn ngành và bàn kế hoạch tổ chức hội thu toàn ngành vào trung tuần tháng 5-2006.
KIỀU PHAN