Nghệ sĩ TPHCM tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Nghệ sĩ TPHCM tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Giữa không gian lắng đọng trước tượng đài giọt nước tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM), các nghệ sĩ thuộc Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã qua đời, hy sinh trong đại dịch Covid-19; tri ân lực lượng tuyến đầu từng cùng thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngày 3-3, Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ dâng hương, tưởng niệm và ôn lại những ngày tháng tham gia hỗ trợ chống dịch.

CLIP Nghệ sĩ TPHCM xúc động giữa Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Trong thời điểm TPHCM bùng phát dịch Covid-19, theo lời kêu gọi của Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM (trực thuộc Nhà Văn hóa Thanh niên) được thành lập ngày 29-5-2021. Từ 6 nghệ sĩ ban đầu, đội thu hút hơn 130 nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực, tham gia liên tục hơn 140 ngày, đồng hành cùng tuyến đầu.

NEF_4387.jpg
nguyenhien.jpg
Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM dâng hoa tại tượng đài giọt nước tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tại buổi tưởng niệm, MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên, đội trưởng Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM, cho biết xúc động khi nhớ lại những ngày cả đội mặc áo tình nguyện, đến hơn 30 bệnh viện dã chiến, khu cách ly để động viên tinh thần y bác sĩ và người bệnh.

Chị nhắc lại những ký ức về “ánh đèn pin điện thoại”, những cái vẫy chào của bà con, sự vất vả của đội ngũ y tế; cùng những hình ảnh sẻ chia trong khó khăn như các chuyến hàng lương thực tiếp tế, những suất cơm từ các bếp thiện nguyện, hay khoảnh khắc đồng đội lo âu khi trong nhóm có người nhiễm Covid-19. “Những ký ức ấy nhắc mình phải sống tử tế hơn, sẻ chia nhiều hơn”, chị nói.

NEO_3963.jpg
MC – ca sĩ Quỳnh Hoa xúc động khi đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: MICHAEL NEO

Cũng khoác lại chiếc áo tình nguyện gìn giữ suốt 5 năm qua, MC Phùng Thế Phi cho hay, thời điểm cả nước hướng về TPHCM, nhiều nghệ sĩ đã hòa vào lực lượng tình nguyện bằng những việc làm cụ thể, trong đó có các buổi biểu diễn ngay tại điểm nóng để chia sẻ áp lực tinh thần với tuyến đầu. Anh khẳng định hành trình vì cộng đồng “chưa dừng lại”.

Ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ, công viên không chỉ gợi lại mất mát mà còn nhắc về tình người, sự sẻ chia và nhắc mỗi người “sống chậm lại”.

TMT159.JPG
Các nghệ sĩ lưu niệm cùng chiếc áo tình nguyện tại khu vực triển lãm ảnh tưởng niệm

Trong khi đó, chị Phan Thị Minh Giang (thành viên đội) kể, thời điểm chống dịch, chị và chồng - MC Cổ Tấn Minh Quang - là hai tình nguyện viên lớn tuổi trong nhóm nhưng vẫn tham gia nhiều phần việc: hỗ trợ điểm tiêm, điều phối tiêm, test Covid-19, hỗ trợ mua hàng cho người dân, vận động quyên góp lương thực, phục vụ văn nghệ tại bệnh viện dã chiến… Chị cũng nhắc đến những chuyến xe chở thực phẩm hỗ trợ bà con, có lúc phải giúp đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về với gia đình.

TMT152.JPG
Chị Phan Thị Minh Giang và MC Cổ Tấn Minh Quang xúc động khi xem các hình ảnh

>> Một số hình ảnh của Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM trong những tháng ngày đồng hành cùng người dân TPHCM chống dịch:

5cddb87fcc9a42c41b8b.jpg
e4b3b328c7cd499310dc.jpg
fee4f67082950ccb5584.jpg
9a5352f8261da843f10c.jpg
1759418701918322851.jpg
dbcbe85d9cb812e64ba9.jpg
41b44d1239f7b7a9eee6.jpg
ce7ffcd68833066d5f22.jpg
d3c3554621a3affdf6b2.jpg
ac0efa898e6c0032597d.jpg
623063cd17289976c039.jpg

Tin cùng chuyên mục