Từ hàng chục năm nay, đội ngũ những người làm báo ở nước ta luôn được nhiều người coi trọng vì chính họ đã đứng ra bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân. Họ đã dám đấu tranh chống lại cái ác, những tệ nạn như tham ô, quan liêu, tham nhũng để bảo vệ cho sự phát triển của đất nước và quyền lợi của người dân. Những nhà báo - họ cũng là những người luôn phải chịu nhiều hiểm nguy rình rập trong quá trình tác nghiệp, thế nhưng họ vẫn theo đuổi nghề, bởi đó là trách nhiệm và lương tâm của những người làm báo.
Trong nhiều năm qua, tôi luôn là một độc giả của Báo SGGP, một tờ báo luôn đấu tranh để đem lại những quyền lợi cho người dân. Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, xin thay mặt những độc giả của báo, tôi xin gửi tới quý báo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Những độc giả mong quý báo luôn là người bạn sát cánh cùng những nhịp đập hơi thở của người dân để bảo vệ và vui với những niềm vui của họ.
Trần Quang Quý