Chuỗi tác phẩm mở đầu bằng Tôi đi (Lê Anh Dũng), một bản ballad tự sự, nơi hình ảnh đất nước hiện lên gián tiếp qua “đồng bào”, “quê hương”, “con thuyền”, “ánh mắt”, với cái tôi trữ tình dung hòa và hướng về cộng đồng.
Tiếp nối là Đất nước yêu người (NSND Quốc Hưng), kết hợp trữ tình và hành khúc hiện đại, chuyển trọng tâm từ cảm xúc cá nhân sang tinh thần cộng đồng, làm mềm sắc thái chính luận. Ở Đất ơi nở hoa (NSƯT Hoàng Tùng), tiếng đàn bầu mở đầu gợi ký ức văn hóa dân gian, khẳng định chiều sâu truyền thống của đất nước.
Đất nước vươn mình (NSƯT Đăng Dương) mang tinh thần cổ động đương đại với nhịp 4/4 mạnh mẽ, khắc họa đất nước chuyển động, bùng cháy và hướng tới tương lai. Xin rạng ngời (NSND Quốc Hưng) viết trên nền nhịp 6/8 mềm mại, như một lời nguyện về trách nhiệm gìn giữ căn tính dân tộc.
Dấu ấn tổng hợp là trường ca Đất nước hôm nay (hơn 8 phút), do NSND Quốc Hưng, ca sĩ Thu Hằng và Dàn nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện, kết nối cá nhân - cộng đồng - văn hóa - khát vọng trong một bản đồ tinh thần hoàn chỉnh, đồng thời trở thành điểm nhấn của chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước” do Bộ VH-TT-DL chủ trì, Báo Văn hóa tổ chức.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: 6 ca khúc lần này được đặt trong một tiến trình tư tưởng xuyên suốt, nơi hình ảnh đất nước hiện lên qua nhiều tầng biểu tượng, nhiều trạng thái cảm xúc và nhiều cấu trúc âm nhạc khác nhau. Tôi mong mỗi giai điệu đều mang trong mình sức mạnh của sự hồi sinh và khát vọng rạng ngời. Đây là lời tri ân của tôi dành cho đồng bào và là lời hứa của một người nghệ sĩ - công dân trước vận hội mới của dân tộc.
Các ca khúc đã được phát hành trên YouTube và các nền tảng số.