Festival hoa Đà Lạt 2005:

Nỗi buồn thời tiết

Festival diễn ra đã được 3 ngày nhưng chỉ trừ ngày khai mạc (10.12) thời tiết khá đẹp, hai ngày sau đó mưa triền miên. Không chỉ Ban tổ chức lễ hội hoa rầu mà du khách đến với Đà Lạt dịp này cũng buồn không kém.
Nỗi buồn thời tiết

Festival diễn ra đã được 3 ngày nhưng chỉ trừ ngày khai mạc (10.12) thời tiết khá đẹp, hai ngày sau đó mưa triền miên. Không chỉ Ban tổ chức lễ hội hoa rầu mà du khách đến với Đà Lạt dịp này cũng buồn không kém.

Nỗi buồn thời tiết ảnh 1

Du khách mặc áo mưa thưởng thức vẻ đẹp của hoa trong nhà lồng.

Một số chương trình được xem là đặc biệt và ấn tượng của lễ hội hoa lần này đã không thể thực hiện được như: ý tưởng trực thăng mang biểu trưng hoa Đà Lạt bay lượn trên bầu trời cao nguyên Langbian và trải hàng ngàn cánh hoa hồng xuống khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt thay cho lời chào mừng du khách đến với Đà Lạt trong 2 ngày 10 và 11.12 phải hủy bỏ vì thời tiết xấu.

Chương trình biểu diễn dù lượn trên đỉnh Langbian cao 2.168m so với mặt nước biển mặc dù đã được tập dượt và chuẩn bị kỹ lưỡng song cũng không thể thực hiện. Đội trưởng đội dù lượn cho biết “Thời tiết xấu, mưa lạnh, sương mù và gió mạnh rất nguy hiểm vì thế chúng tôi không thể “cất cánh”.

Cũng vì mưa gió mà bầu trời Đà Lạt lễ hội lần này đã thiếu vắng những cánh diều hoa của các CLB nghệ nhân diều trong cả nước. Công viên Yersin với địa thế đẹp đã trở thành nơi hội tụ của các dân tộc anh em sinh sống ở Tây Nguyên. Những bức tranh, ảnh, tượng của các tác giả Tây Nguyên đã phải dầm mình trong mưa gió. Sáng nay, 13.12, do không chịu nổi sức gió, hàng loạt khung tranh đã bị đổ vỡ…

Nỗi buồn thời tiết ảnh 2

Những bức ảnh nghệ thuật của các tác giả Tây Nguyên trở thành “nạn nhân” của mưa gió.

Một điểm tham quan thú vị của Lễ hội hoa đó là “Hội chợ triển lãm hoa” ở Vườn hoa thành phố cũng chỉ đông trong sáng khai mạc (11.12), ngay sau đó những cơn mưa đã biến các nhà lồng, nhà kính trưng bày các loại hoa trở thành nơi trú mưa bất đắc dĩ của du khách. Hoa đẹp và người chen chúc và có phần “te tua” vì thời tiết.

Ngoài ra, một số chương trình khác cũng đã phải diễn ra trong mưa như cuộc đua xe đạp “Chinh phục Langbian huyền thoại”, “Gặp gỡ kỷ lục gia Việt Nam” diễn ra trong ngày và đêm 12.12.

Một trong những chương trình nổi bật trong Festival Hoa lần này đó là “Đà Lạt, điểm hẹn tình yêu” sẽ diễn ra vào ngày mai (14.12). Theo kế hoạch sẽ có 100 cặp cô dâu chú rể đến từ Hà Nội, TP.HCM và Đà Lạt để tổ chức lễ cưới tập thể tại thành phố mộng mơ.

Nỗi buồn thời tiết ảnh 3

Tranh thủ lúc trời tạnh cô dâu trong chiếc áo cưới dài nhất Việt Nam đã “xuống đường” làm mẫu cho các nhà nhiếp ảnh.

Lễ cưới được tổ chức hoành tráng với 8.000 bông hồng kết thành trái táo khổng lồ cao 3,5m x 2,7m, cô dâu chú rể sẽ làm lễ rước đèn với 2000 ngọn nến được thắp sáng, 200 đèn lồng cùng với 16.000 qủa bóng bay được thả lên trời, thêm vào đó là 2000 con hạc giấy tượng trưng cho tình yêu đã được xếp sẵn.

Trong lễ cưới còn xuất hiện 1 chiếc đèn lồng khổng lồ 3m x 2,7m thiết kế mô phỏng một bông hoa hồng. Tất cả sẽ rất tuyệt vời nếu ngày mai trời không mưa…

Nỗi buồn thời tiết ảnh 4

Chú ong – một biểu tượng của Festival hoa trên mặt Hồ Xuân Hương cũng thê thảm vì thời tiết.

Bài: Hà Giang - Ảnh: An Dung

Tin cùng chuyên mục