Nỗi đau quá lớn của một gia đình

Y.N.
Nỗi đau quá lớn của một gia đình

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Minh (45 tuổi) và chị Tăng Thị Thái (42 tuổi) cùng chết trong một tai nạn chìm đò trên dòng sông A Vương vào trưa 30-12-2006.

Không khí tang tóc, đau buồn bao trùm ngôi nhà nhỏ ở thượng nguồn nhánh sông Vu Gia thuộc thôn Dục Tịnh xã Đại Hồng huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Nỗi đau quá lớn của một gia đình ảnh 1
Anh Minh và chị Thái mất đi để lại người cha già và những đứa con với cuộc sống hết sức khó khăn.

4 người con: Nguyễn Thị Như Ánh (20 tuổi, đang ôn thi đại học), Nguyễn Thị Duyên Hồng (17 tuổi, học lớp 11), Nguyễn Thế Bảo (14 tuổi, học lớp 8) và Nguyễn Thế Toàn (12 tuổi, học lớp 6) đầu đội khăn tang ôm chặt lấy hai chiếc quan tài rưng rức khóc.

Đứng bên 4 đứa cháu nội, ông Nguyễn Điểu (78 tuổi) ngậm ngùi kể: “Nghèo quá, hai vợ chồng nó phải lên núi làm rẫy. Mới mấy hôm trước, hai vợ chồng nó mượn tiền mua bao gạo về chia làm đôi cho gia đình một nửa, còn một nửa mang theo đi làm rẫy trên núi. Thế mà nó bỏ cha già và con nhỏ đi luôn!”.

Theo lời kể của ông và bà con trong thôn, trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, vợ chồng anh Minh mượn chiếc ghe bơi qua sông A Vương vào rẫy làm chiều. Khi xuôi đến thác Trà Lào, nước chảy quá mạnh khiến chiếc ghe mất lái lao vào gầm đá gãy đôi.

Anh Minh bơi được vào bờ. Sau đó anh quay ra cứu vợ, nhưng sức anh không chống lại được dòng nước quá mạnh. Vợ chồng anh ôm nhau chết dưới lòng sông. Mãi đến 4 ngày sau (2-1-2007), dân làng mới vớt được xác hai vợ chồng đưa về mai táng.

Có mặt tại lễ tang, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Dục Tịnh, cho biết anh Minh là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cách đây nửa tháng, do bị bệnh phải nằm viện nên anh Minh phải vay mượn tiền thuốc men. Khổ nhất là bé Ánh còn bị bệnh tim, gia đình không đủ tiền chạy chữa.

Cô Lương Thị Ái, giáo viên chủ nhiệm của em Bảo, cũng không cầm được nước mắt: “Đây là thời gian cao điểm thi học kỳ 1 ở tất cả các trường. Nghe tin cha, mẹ bị nạn mất, cả Bảo, Toàn, Hồng đều phải bỏ ngang kỳ thi để về chịu tang cha, mẹ. Thật là nỗi đau quá lớn, không biết các em làm sao vượt qua”.

Sự trợ giúp kịp thời của những tấm lòng nhân ái trong lúc này sẽ là nghĩa cử giúp các con anh Minh vượt qua đau thương, mất mát để tiếp tục sống, học tập nên người.

Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP đã trích 5 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ do bạn đọc đóng góp để gửi trợ giúp gia đình anh Minh, chị Thái trong lúc khó khăn này. Quỹ hỗ trợ bệnh nhân cơ nhỡ Báo SGGP dự định sẽ tài trợ cho việc chữa bệnh tim cho cháu Ánh - con anh Minh, chị Thái.

Báo SGGP cũng quyết định trích quỹ trợ giúp gia đình của 8 nạn nhân bị mất tích và bị thương do lũ cuốn tại sông Nước Mỹ xã Phước Xuân huyện Đại Lộc  mỗi gia đình có người mất tích 2 triệu đồng và mỗi gia đình có người bị thương 500.000 đồng.
Y.N.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục