Trong tâm thư gửi Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, em viết: "nếu không nhờ anh chiến sĩ kịp thời kéo, bế cháu thì không biết giờ này cháu đang ở nơi đâu, có còn trên cõi đời này nữa hay không".
Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 5 ngày 25-11, khi cán bộ, chiến sĩ đang hỗ trợ dọn vệ sinh và trao quà cứu trợ cho người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, một xe container bất ngờ lao thẳng vào khu vực tổ công tác.
Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, chiến sĩ Nguyễn Mai Thi phát hiện cháu V.Th.Tr. đang điều khiển xe máy chạy cùng hướng lao của chiếc container. Không chút do dự, anh đã lao nhanh về phía trước, ôm và kéo cháu ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ngay sau đó, chiếc xe container tông lên lề đường và đâm vào trụ đèn chiếu sáng. Cú tông làm cột đèn bằng thép đổ trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 19, người đang điều tiết, bảo vệ an toàn khu vực. Anh bị đa chấn thương và phải nhập viện cấp cứu. Chiếc container chỉ dừng lại sau khi tiếp tục lao thêm gần 100m.
Sau khi video nhà dân gần khu vực quay lại được tình huống nguy hiểm và đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều lời khen ngợi, xúc động và bình luận cảm ơn hành động dũng cảm của chiến sĩ Mai Thi đồng thời gửi lời thăm hỏi, mong Phó Đội trưởng Nguyễn Quang Minh mau khỏe.