Phim Trò chơi ma quái: Cuộc chơi không người thắng

Phim Trò chơi ma quái: Cuộc chơi không người thắng

Nhắc đến điện ảnh Hàn Quốc, phần lớn khán giả sẽ nghĩ ngay đến một bộ phim tình cảm ủy mị, bởi rất ít phim Hàn chiếu rạp tại Việt Nam đề cập đến những vấn đề khốc liệt của cuộc sống. Thế nhưng với Trò chơi ma quái, bộ phim Hàn mới nhất sắp ra rạp thì lại khác…


Trò chơi cuộc sống

Phim Trò chơi ma quái: Cuộc chơi không người thắng ảnh 1

Tỷ phú Gang Noshik

Min Huido (Shin Ha-Kyun) là chàng họa sĩ nghèo, khao khát cuộc sống bình yên hạnh phúc, sung túc đầy đủ bên người bạn gái Eunah. Một ngày nọ, như trò đùa của số phận, anh nhận được cú điện thoại với những ngôn từ kỳ quái của một lão già. Lời trần tình về một trò cá cược quái đản nào đó chỉ khiến anh càng rối bời trong cơn bĩ cực của cuộc sống. 

Ngay sau đó, một phụ nữ giàu sang quyền quý mời anh đến nhà vẽ chân dung cho người chồng già nua của bà. Tại đây, anh gặp được vị chủ tịch một tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc, ông Gang Noshik (Byun Hee-Bong). 

Tuổi cao, sức yếu và căn bệnh hành hạ, Noshik không còn sống được bao lâu, thế nhưng ông vẫn đầy nhiệt huyết, ham mê những trò chơi mang tính may rủi và cả liều mạng. Đặt lên bàn 1 tỷ won, Noshik muốn mời Huido tham gia một cuộc cá cược đặc biệt mà nếu thắng, Huido sẽ có toàn bộ số tiền. Còn thua, anh phải chấp nhận dâng toàn bộ thể xác cho Noshik…

Tất nhiên, Huido không dễ dàng chấp nhận cuộc cá cược đơn giản với cái giá quá cao như vậy. Thế nhưng, món nợ của gia đình Eunah đe dọa mạng sống của cô khiến Huido đứng trước sự bế tắc cùng cực. Cuối cùng anh đã chấp nhận cuộc chơi.

Điều Huido không ngờ câu nói lúc giao kèo “dâng toàn bộ thể xác” không phải là nghĩa bóng như anh nghĩ mà là nghĩa đen thuần túy. Anh không hề biết mình đang dấn thân vào một canh bạc mà giá cược đắt bằng cả cuộc đời, sinh mạng, thể xác và sức khỏe của chính bản thân mình.

Và anh đã thua cuộc, cái giá phải trả khủng khiếp hơn anh nghĩ. Nhờ kỹ thuật y khoa tiên tiến, Noshik đã chuyển toàn bộ trí não của mình vào thân thể trẻ trung của Huido và ngược lại, tâm trí chàng trai Huido phải trú ngụ trong thân thể suy kiệt của Nohsik.

Hai cuộc sống mới bắt đầu, Noshik tận hưởng cuộc sống trẻ trung, mạnh khỏe với sự giàu có tột đỉnh trong khi Huido cay đắng chật vật trong một thân xác tàn tạ. Đỉnh điểm của sự cay đắng đến khi Noshik dưới lốt Huido đã dễ dàng có được tình yêu của Eunah… Huido quyết định giành lại tất cả những gì đã mất. Chỉ có điều, đó là chuyện hầu như không thể thực hiện.

Noshik có tất cả, sự không ngoan của một tỷ phú, tiền tài, danh vọng nhưng, như một câu nói ở phần kết phim: “Những gì có được từ một cuộc cá độ không bao giờ là điều tốt đẹp”. Một kết cục bất ngờ đến choáng váng, không ai đoán ra được đang chờ đợi khán giả.

Tài năng của diễn viên

Phim Trò chơi ma quái: Cuộc chơi không người thắng ảnh 2

chàng họa sĩ trẻ Min Huido

Một trong những điểm khó nhất khi làm bộ phim này là sự chuyển đổi vai trò của nhân vật. Phần đầu phim, diễn viên trẻ Shin Ha-Kyun đã thể hiện rất tốt một Min Huido lãng mạn, vô tư. Trong khi đó, diễn viên gạo cội Byun Hee-Bong cũng xuất sắc trong vai lão già Gang Noshik nham hiểm và tàn ác. Khi đổi xác, cả hai diễn viên cũng phải thay đổi hoàn toàn vai diễn của mình. Vẫn khuôn mặt của Min Huido nhưng bây giờ anh lại là một kẻ nham hiểm, độc ác.

Từ cái nhìn, động tác nhếch môi đầy ngạo mạn khiến khán giả hoàn toàn tin rằng đấy là một Noshik trẻ. Ngược lại, một Noshik già nua lại diễn tả rất ấn tượng hình ảnh một Huido lãng mạn, chân chất. Một điểm cộng cho phim khi cả hai diễn viên chính đã thành công trong việc thể hiện khả năng diễn xuất ở nhiều góc độ khác nhau.
 
Tuy nhiên, ngoài sự vượt trội của hai diễn viên chính, phim không mấy ấn tượng ở phần nội dung. Nhiều đoạn phim khá phi lý như ca mổ thay đổi toàn bộ não và tủy sống nhưng chỉ mất có… 3 ngày để bình phục, đi lại nói năng bình thường! Rồi một cậu thanh niên trẻ măng đột nhiên xuất hiện xưng là con của tỷ phú Noshik bị cho là đã chết và ngay lập tức trở thành chủ tịch tập đoàn tài chính lớn…

“Cứu cánh” cho nội dung là phần kết, đây có thể xem là điểm son hiếm hoi khi tác giả đã tạo ra một tình huống bất ngờ đầy hợp lý, một tình huống giải thích nhiều điều trong phim và đặt cho khán giả một câu hỏi: Thực ra Min Huido là ai?

Với kinh phí 5 triệu USD, phim Trò chơi ma quái (tên gốc The Devil’s Game) đã cho thấy điện ảnh Hàn Quốc đang cố gắng tìm cách thoát ra cái mô típ cũ kỹ của mình bấy lâu nay. Một sự cố gắng mà sau những D-War (Cuộc chiến của rồng), Trò chơi ma quái đang có nhiều hy vọng thành công.

TƯỜNG VÂN

Tin cùng chuyên mục