
Tiếp theo những đêm trước, đêm qua và rạng sáng nay, lực lượng phòng chống đua xe thành phố đã thực hiện kế hoạch tổng lực và chuyển từ “bắt nóng” (truy đuổi) sang “bắt nguội” (giải tán tụ tập) nên tình trạng thanh niên đua xe gây rối trật tự công cộng về đêm tại các tuyến đường đã giảm hẳn.
Chốt ở đường “thoát hiểm”

CSGT lập biên bản một trường hợp tụ tập, phóng nhanh, lạng lách. Ảnh: Đ.H.
Đúng như dự đoán, “Trăm sông đổ về nguồn”. Sau khi phóng ào ào trên các tuyến đường Hoàng Hoa Thám (quận Phú Nhuận), Nguyễn Thượng Hiền (quận Bình Thạnh), Lê Quang Định, Trần Bình Trọng, Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp)… các “tay đua” lại quay trở về tụ tập trên đường Phan Xích Long.
20g ngày 20-6, hàng trăm xe gắn máy đã tụ tập tại ngã tư đường Phan Xích Long – Hoa Sữa (khu chung cư Miếu Nổi, quận Phú Nhuận).
Trước đó, vào khoảng 19g30, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Phú Nhuận (gọi tắt là Đội CSGT quận Phú Nhuận) đã âm thầm ra quân.
Hơn 10 phút sau, khu vực đường Phan Xích Long đã bắt đầu rầm rộ bởi hàng chục nhóm thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, biểu diễn. Bỗng nhiên, từ giao lộ Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu, hàng chục mô tô đặc chủng của CSGT xuất hiện.
Ánh đèn chớp nhoáng và tiếng kèn hụ inh ỏi. Hàng chục xe gắn máy (trong đó có nhiều thanh niên không đội nón bảo hiểm) đang phóng ngon trớn trên đường Phan Xích Long nháo nhào phóng vào các tuyến đường mang tên các “loài hoa” (Hoa Mai, Hoa Sữa, Hoa Phượng…), các tuyến đường nhánh ở khu chung cư Miếu Nổi với hy vọng thoát khỏi CSGT, nhưng… tất cả đều vướng vào vòng vây giăng bủa của lực lượng CSGT tại các tuyến đường đó. Đợt đầu tiên ra quân, hơn chục phương tiện đã bị lập biên bản.
Khi trở lại “điểm nóng” thì CSGT lại phát hiện gần chục trường hợp phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô khác. Hơn 21g, chỉ tính riêng trên tuyến đường Phan Xích Long, Đội CSGT quận Phú Nhuận đã lập biên bản tạm giữ gần 50 phương tiện các loại. Khác với các lần trước, đợt “quậy phá” lần này ngoài các phương tiện rẻ tiền nhưng có tốc độ cao như Dream Wave Trung Quốc, còn có Kawasaki Trung Quốc có phân khối lớn và tốc độ cao không thua kém Suzuki Sport, Su “mặt quỷ”… khi xưa và không ít xe gắn máy tay ga loại đắt tiền khác.
Chặn ngay từ đầu!
Cũng cần nhắc lại, khi CSGT lập biên bản tại khu vực cây xăng ngay ngã ba đường Hoa Sữa – Phan Xích Long thì bên kia đường có hàng chục thanh niên tụ tập trên lề đường. Đến 23g, sau đợt tuần tra cuối cùng, các mô tô chuyên dụng dừng hẳn ngay tại đám đông này. Các phương tiện nháo nhào bỏ chạy. Trong đó, gần chục phương tiện đã bị tạm giữ.
Rạng sáng ngày 21-6, đường Hoàng Hoa Thám – điểm nóng “đua xe trái phép” mấy ngày qua đã vắng lặng. Trên lề đường, một chiếc xe tải của Công an quận Phú Nhuận và hơn 10 đồng chí công an, dân phòng đã có mặt tự bao giờ. Trên đường Phan Đăng Lưu đối diện đường Hoàng Hoa Thám, một chốt trực CSGT quận Phú Nhuận đang lập biên bản 2 xe gắn máy vi phạm lỗi không mở đèn và đội NBH.
Toàn bộ tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quang Định vắng tanh. Quanh ra khu vực đường Điện Biên Phủ (từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm đến vòng xoay Hàng Xanh), tuyến đường này cũng lặng yên. Khu vực đường Thành Thái, Trường Sơn (quận 10) – một trong những “điểm đen đua xe” trái phép cũng yên tĩnh. Thượng úy Nguyễn Văn Thành, Đội CSGT Chợ Lớn, cho biết: “Trong đợt cao điểm phòng chống đua xe lần này, đêm nay chúng tôi ra quân sớm hơn nên đã chặn ngay từ đầu nạn đua xe”.
Đoàn Hiệp
(SGGP 12G)
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong công tác phòng chống đua xe đêm qua và rạng sáng nay, 21-6, các Đội CSGT trực thuộc Phòng CSGT đã phát hiện 261 trường hợp xe gắn máy vi phạm và lập biên bản tạm giữ 121 phương tiện. Chỉ tính riêng Đội CSGT Chợ Lớn (Đội 3 cũ) đã phát hiện 52 trường hợp xe gắn máy vi phạm và tạm giữ 52 phương tiện; trong đó có 4 trường hợp phóng nhanh, lạng lách, 9 phương tiện tụ tập chuẩn bị “đua xe”. Đ.H. |
Thực hiện: Đoàn Hiệp ![]() |
|