

Nhếch nhác tại điểm dừng nghỉ cầu Bảo Lộc 1 (km104 + 600) trên QL 20.
Là hướng dẫn viên du lịch, tôi đã nhiều năm đưa khách tham quan khắp nơi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Điều mà khách và hướng dẫn viên du lịch chúng tôi bực mình nhất là việc thiếu thùng rác tại các điểm dừng nghỉ dọc đường. Mặc dù trên xe, tôi thường nhắc nhở khách giữ vệ sinh, không nên vứt rác xuống đường, thế nhưng, tại nhiều điểm dừng nghỉ dọc đường vì thiếu, thậm chí không có thùng rác khiến lời khuyên của tôi không còn tác dụng, đa số khách loay hoay tìm thùng rác nhưng không thấy rồi cứ phải vứt bừa đâu đó. Số khách còn lại có ý thức hơn thì tóm gọn vào bao chờ đến chỗ có thùng rác mà bỏ.
Điều đáng nói là tại các điểm dừng nghỉ dọc các quốc lộ 20, 14, 1A… có rất nhiều người bán hàng rong, lắm hàng quán bày bán. Những hàng quán này góp phần làm tăng thêm sự nhếch nhác, ô nhiễm tại các điểm dừng nghỉ với nào là vỏ, hạt chôm chôm, sầu riêng, bơ, chuối, rồi bao ni lông bánh kẹo… do một số khách du lịch, người bán hàng dùng xong vứt bừa bãi, vung vãi khắp nơi.
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương có các điểm dừng nghỉ du lịch cần vào cuộc để môi trường tại các điểm đó được trong sạch nhằm tạo ấn tượng tốt cho du khách. Nhất thiết phải có đủ thùng rác tại các điểm dừng nghỉ để khách không bỏ rác bừa bãi.
CÁT MINH (TPHCM)