
Trong không khí ấm áp, hàng chục bệnh nhi mặc đồng phục học sinh, rạng rỡ đón chào năm học mới. Nhiều em phải ngồi trên xe lăn, tay còn truyền thuốc hay mái đầu trọc vì hóa trị, nhưng nụ cười vẫn bừng sáng.
TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết lớp học Hoa hướng dương là nơi đặc biệt, giúp các em vừa điều trị bệnh vừa được học tập, vui chơi cùng bạn bè, không bỏ lỡ kiến thức và thuận lợi hòa nhập khi trở lại trường.

Đón nhận sách vở và ba lô cho năm học mới, bé Hà Phương Thy (6 tuổi, Quảng Ngãi) nở nụ cười rạng rỡ trong lễ khai giảng đầu tiên của mình. Một năm trước, Phương Thy được chẩn đoán ung thư xương, phải phẫu thuật cắt bỏ chân trái và hiện đang hoá trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Lễ khai giảng cùng các bạn là kỷ niệm đẹp nhất mà em đón nhận trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Đồng hành với lớp học suốt 16 năm qua, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn chia sẻ: “Một năm học mới lại bắt đầu, mang theo hy vọng và niềm vui cho các ‘chiến binh nhí’. Lớp học đã tiếp thêm nghị lực để các em tiếp tục chiến đấu và trưởng thành.”
>> Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ khai giảng:







