
Dân chúng miền Nam Thái Lan rúng động vì vụ bạo lực mới nhất khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một tín đồ Phật giáo bị chặt đầu dã man.

Tối 14-6, cảnh sát tuần tra phát hiện thấy đầu của ông K.Chuneth nằm trong một túi xách đặt trên đường cách nhà nạn nhân khoảng 2km.
K.Chuneth là nạn nhân thứ 2 bị chặt đầu trong vòng 10 ngày qua ở miền Nam Thái Lan. Vụ thứ nhất cũng có kịch bản tương tự: Đầu nạn nhân bị vứt trên đường và trên thi thể cũng gắn một mẩu giấy. Cảnh sát không cho biết nội dung mảnh giấy song tuyên bố vụ chặt đầu này có liên quan đến xung đột tôn giáo ở miền Nam.
Cùng ngày cũng xảy ra 3 vụ bạo lực khác làm 4 người Hồi giáo thiệt mạng. Xe hơi chở Mayeesaw Sa-i, chủ tịch huyện Saiburi, tỉnh Pattani bị tấn công làm ông và người lái xe thiệt mạng.
Theo các quan chức nước này, thủ phạm đứng đằng sau những vụ tấn công là các phần tử Hồi giáo ly khai cùng những băng nhóm buôn lậu và tội phạm có tổ chức.
V.L
(Theo AP, Bangkok Post)