Sắc màu bình yên

Ly cà phê sáng đầu năm vẫn quen thuộc như mọi ngày nhưng không khí rộn ràng hơn bởi những giai điệu mùa xuân… Sắc màu, đường cọ của nhóm họa sĩ đường phố cũng rực rỡ hơn trong ngày đầu năm mới.

1. Khu vực trước Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1) kéo qua phía Bưu điện Thành phố ngay từ sáng sớm đã rộn ràng những bản nhạc xuân. Ngồi cùng nhóm bạn đến từ Pháp, Vũ Thanh Hiền (28 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ: “Mấy bạn này tôi quen từ chuyến tu nghiệp nước ngoài lúc vừa mới ra trường. Các bạn nhiều lần dự định sang Việt Nam chơi nhưng rồi kẹt dịch. Tết Dương lịch này, cả nhóm hẹn nhau đón không khí đầu năm ở TPHCM, các bạn vừa khen nghệ thuật đường phố ở đây thật dễ thương”.

Mặt trời lên gần đỉnh đầu, nhóm bạn ký họa đường phố phía trước Bưu điện Thành phố thu xếp họa cụ và tìm góc nhỏ phía đường sách để trò chuyện. Thảo Uyên (33 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, ngụ quận 3) kể: “Chủ nhật tuần nào cả nhóm cũng hẹn nhau ký họa ở những điểm trong thành phố. Chủ nhật này là dịp đầu năm mới 2023 nên mấy bạn có mặt từ rất sớm và chọn địa điểm là trung tâm thành phố. Ở đây không có đẹp hay xấu, chuyên hay không chuyên, chỉ là tụi mình cùng một tình yêu với thành phố và muốn vẽ lại những góc nhỏ của thành phố theo góc nhìn cá nhân. Bữa nay là tết, không hẹn mà gặp, đứa nào cũng pha bảng màu rực rỡ, cho đầu năm khởi sắc”.

2. Nhịp sống nơi đô thị trẻ vẫn năng động những xu hướng sáng tạo mới. Tại một không gian làm việc chia sẻ (co-working space) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), nhiều bạn trẻ ghé lại tham quan triển lãm “Lặng lẽ bình yên” của họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm. Mai Kim Ngọc (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: “Tôi và nhóm bạn thích hội họa nên lúc nào có thời gian hay rủ nhau đi xem triển lãm. Triển lãm bây giờ càng coi càng thích, không gian trưng bày cũng chiều khách tối đa, góc nào cũng có thể chụp hình nhìn rất nghệ thuật”.

Giờ nghỉ trưa, dạo quanh các tác phẩm được trưng bày, Phan Thu Hằng (32 tuổi, nhân viên thiết kế quảng cáo, ngụ quận 10) chia sẻ: “Tôi làm việc trong không gian chia sẻ này đã gần 3 năm nên có cơ hội xem nhiều chủ đề triển lãm rất hay. Vừa làm việc, vừa có thể thư thả thưởng thức nghệ thuật, chụp hình… cũng đỡ căng thẳng lắm. Không khí xuân không chỉ có ngoài đường phố, không gian làm việc tích hợp triển lãm như thế này cũng nhiều màu sắc tươi sáng, ngay cả cái tên triển lãm cũng ý nghĩa, gợi lên một năm mới bình yên”.

3. Khi bộ mặt đô thị được chỉnh trang, khoác lên lớp áo mới tinh tươm, các khu vực không gian công cộng dần trở thành điểm hẹn yêu thích của người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Một chuyến buýt đường sông hay thư thả cà phê ở công viên Bến Bạch Đằng, tản bộ từ công viên phía trước Nhà hát Thành phố sang phố đi bộ Nguyễn Huệ, dạo Đường sách, thả mình trong không gian của hội họa hay âm nhạc... Tất cả góp phần làm nên nhịp sống ngày đầu năm tinh khôi và nhiều hứng khởi!

Tin cùng chuyên mục