Những ngày vừa qua dư luận ở khắp nơi bàn tán xôn xao về chuyện “có một không hai” đã xảy ra ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Một người con trai tên Ngô Xuân Thành đã đâm đơn kiện mẹ ruột mình là cụ Nguyễn Thị Trước, đòi bà phải trả lại khoản tiền công nuôi dưỡng gần 150 triệu đồng (50.000 đồng/ngày).
Đây là thời gian 8 năm ông Thành “cất công” phụng dưỡng mẹ ruột của mình. Lý do chỉ vì mẹ ông Thành (tức cụ Trước) bỗng nhiên hủy bỏ di chúc mà cụ và cụ Ngô Văn Thái (bố ông Thành) “hứa” sẽ cho ông toàn bộ gia sản khi cả hai qua đời và việc cụ Trước khi được nhà nước cho nhà tình nghĩa đã xây nhà trên phần đất mà vợ chồng cụ đã hứa cho con trai.
Nghe sao mà chua cay nghiệt ngã quá! Dù gì thì đó cũng là người mẹ mang nặng đẻ đau, chịu bao cực khổ nuôi nấng mình thành người trong suốt mấy chục năm trời không hề kể công, không hề đòi tiền công nuôi con.
Vậy mà trớ trêu thay, buồn thay, chỉ vì một chút ít gia sản, ông Thành đã bỏ qua lòng hiếu thảo, dập tắt nghĩa nặng tình sâu để bắt người mẹ già yếu của mình ra hầu tòa. Dù với bất cứ lý do gì đi nữa, thì việc ông Thành đệ đơn kiện cáo mẹ của mình để đòi tiền công nuôi là không thể chấp nhận được!
Đây là một bài học lớn cho những người làm con, đừng vì tiền bạc mà đánh mất tình cảm, nhẫn tâm cắt bỏ tình mẫu tử. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, xin nhắc nhở đạo làm con - đừng tính tháng, tính ngày khi nuôi cha nuôi mẹ.
HUỲNH THỊ NHƯ NHI