
(SGGP). – Sáng 29-4, Khối binh vận Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng đã khánh thành và tặng “nhà nghĩa tình đồng đội binh vận” trị giá 70 triệu đồng cho bà Châu Thị Điểm là gia đình liệt sĩ ở ấp 2, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (ảnh).

Bà Điểm có chồng là liệt sĩ Trần Văn Nhỏ - nguyên Phó Trưởng ban binh vận xã Mỹ Cẩm, hy sinh 1968, con trai là liệt sĩ Trần Văn Tuấn hoạt động tại Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam, hy sinh tháng 2-1975. Nay bà Điểm đã 87 tuổi, mù 2 mắt do biến chứng bệnh tiểu đường, con gái trực tiếp nuôi dưỡng bà cũng mù 1 mắt (bị đạn pháo Mỹ bắn mù từ nhỏ), sống bao năm qua trong căn nhà dột nát, tường nứt, nền lún, sống qua ngày bằng nguồn thu nhập từ khoản trợ cấp liệt sĩ của chồng con nơi xã nghèo vùng sâu, vùng xa. Trăn trở, bức xúc với hoàn cảnh quá khó khăn của bà Điểm, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối binh vận TPHCM phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Mỹ Cẩm mở đợt vận động xây dựng nhà mới cho bà trên diện tích sử dụng chính 32m2 để bà có điều kiện dưỡng già, thờ phụng chồng con, gia tiên, phát huy truyền thống cách mạng.
Sau 3 tháng vận động, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến tiếp nhận 30 triệu đồng từ gia đình cách mạng lão thành Phạm Thị Kim Nương - nguyên cán bộ binh vận Trung ương Cục - nguyên nhà báo Báo SGGP; 20 triệu đồng từ cựu chiến binh Trung đoàn 3 - Quân khu 9; 10 triệu đồng từ gia đình liệt sĩ Anh hùng LLVT Hoàng Minh Đạo; 5 triệu đồng từ Báo SGGP; 4 triệu đồng + 1 quạt điện từ thượng tá công an Nguyễn Viết Quản, cùng ngân sách, công sức đóng góp của địa phương.
Trong căn nhà mới khang trang, thắm đậm tình người, ấm tình quê hương, bà Điểm nghẹn ngào nói: “Kỷ niệm 39 năm ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, được sống trong tấm lòng, vòng tay đồng đội, của bà con tôi rất hạnh phúc và rất tự hào. Tôi rất cảm ơn và cầu mong có nhiều gia đình liệt sĩ cũng được sống trọn với nghĩa tình đồng đội”.
HOÀNG HƯƠNG