Gần đây nhất là vụ ca sĩ H.B. trở thành “nhân vật trung tâm” được bàn tán, ca thán nhiều trong chương trình giao lưu “Nhà báo và nghệ sĩ cùng làm bếp”, do CLB Phóng viên Văn hóa nghệ thuật - Hội Nhà báo TPHCM phối hợp với Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức.
Lý do ca sĩ H.B. trở thành người gây bực mình ở sân chơi này là vì H.B. đến trễ nhất, kéo dài thời gian chờ đợi “mỏi mòn” của phóng viên các báo, đài cùng nhiều nghệ sĩ và đặc biệt là hàng trăm khán giả. Chương trình dự kiến diễn ra vào lúc 9 giờ sáng, nhưng mãi đến 10 giờ ca sĩ H.B. mới lò dò đến và biện minh một cách đơn giản là “bận chút chuyện gia đình”.
Trong khi đó, ca sĩ Đăng Khôi có mặt từ rất sớm, anh chia sẻ cùng với cánh phóng viên: “Biết hôm nay đi thi nấu ăn, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ hôm trước và dậy từ rất sớm…”. Đó chính là ý thức của một người khi tham gia sinh hoạt cùng cộng đồng, trên hết còn là thước đo đánh giá ý thức kỷ luật, tư cách của một nghệ sĩ – ca sĩ…
Trong thực tế tồn tại hiện tượng nhiều ca sĩ trẻ hay so bì tên tuổi đứng trước đứng sau, đặt trên, dưới… tên các ca sĩ khác trên các băng rôn chương trình ca nhạc, gây khó dễ với những người tổ chức chương trình. Vì họ cho rằng đó là cách khẳng định “đẳng cấp”, thể hiện giá trị một ngôi sao.
Ví như trong chương trình Xuân yêu thương do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vào năm ngoái, bầu show của ca sĩ N.T.A. thay mặt ca sĩ phản đối việc BTC sắp xếp tên N.T.A. đứng sau tên nữ ca sĩ trẻ Idol P.V., lý do P.V. chỉ là ca sĩ đàn em, không nổi tiếng bằng N.T.A.
Nhưng vì băng rôn đã in ấn xong, BTC không thể thay đổi được, ông bầu N.T.A. khá cương quyết và mạnh miệng đòi chi tiền thay tất cả băng rôn, nhưng sau đó nghĩ lại, ca sĩ N.T.A. vẫn tham gia biểu diễn trong chương trình ca nhạc từ thiện này (vẫn lấy cát xê với giá hữu nghị).
Cách đây không lâu, BTC chương trình Vòng tay bè bạn thông báo đến các phóng viên rằng loại ca sĩ N.K.H. ra khỏi chương trình vì quản lý của chàng ca sĩ này điện thoại đến BTC phàn nàn sao lại để tên ca sĩ – diễn viên điện ảnh T.Q.A. lên trước tên N.K.H. trên băng rôn và các thông tin.
BTC đã lý giải cả hai đều là ca sĩ trẻ, có thể nói là ngang hàng nhau, chưa chắc ai nổi tiếng hơn ai, nên việc để tên đứng cạnh nhau ai trước ai sau cũng được. Thế nhưng quản lý của N.K.H. không chịu nên BTC chương trình quyết định loại tên ca sĩ trẻ này… Đó là tật chảnh, bệnh ngôi sao mà nhiều ca sĩ trẻ hiện đang “mắc” phải.
Không ít người mới ra được một album, đi hát được vài tụ điểm ca nhạc đã thấy mình bỗng chốc hóa thành “sao” lung linh lấp lánh trên bầu trời, nên hoang tưởng… sinh lắm tật xấu.
Nhiều ca sĩ nổi tiếng khẳng định, chính thực lực, khả năng chuyên môn mới quyết định đẳng cấp mỗi người. Với không ít ca sĩ trẻ hiện nay, thực lực ngoài chất giọng hay còn là sự linh hoạt trong quá trình tiếp cận thị trường âm nhạc, đáp ứng thị hiếu khán giả, tạo được sự quan tâm rộng rãi của dư luận, biết cách cạnh tranh hợp lý từ hình thể, trang phục, chiêu thức gây ấn tượng, phong cách biểu diễn, PR... Thực tế, những bước đi trên ít nhiều cũng tạo nên hiệu quả nhất định.
Xét trên mặt bằng chung, sự nổi tiếng nhất thời thường rất dễ bị lãng quên nhanh chóng, bởi hiện nay cả nước có đến cả ngàn ca sĩ, trong đó có một rừng “sao” với những độ sáng - mờ khác nhau, chỉ có những tài năng thực sự, chịu khó học hỏi trau dồi nghề nghiệp, rèn luyện chuyên môn… mới có thể giúp ca sĩ trụ lại trong lòng khán giả và dần đạt được chất lượng cao trong nghệ thuật.
Thúy Bình