
HLV Steve McClaren đã chịu đựng búa rìu dư luận sau khi tuyển Anh bị Israel cầm hòa trên sân Ramat Gan. Sau trận đấu, báo chí Anh đồng loạt chỉ trích “thất bại” này bằng những từ ngữ nặng nề.
- Tuyển Anh sống trong sợ hãi

Tiền đạo Jermaine Defoe (Anh, trái) bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước thủ thành Dudu Aouate (Israel)
HLV Steve McClaren thừa nhận kết quả 0-0 là một thất bại: “Chúng tôi đã thua một trận mà lẽ ra phải thắng”, nhưng ông cũng nghiêm túc với tương lai của mình sau khi mắng mỏ các cầu thủ trong phòng thay quần áo: “Công việc của tôi là vượt qua vòng loại, là đảm bảo chúng tôi góp mặt ở Euro 2008. Chúng tôi còn đủ số trận đấu để đạt được mục tiêu đó”.
Hàng ngàn cổ động viên Anh đã vượt hơn 3.600 cây số để đến Trung Đông chứng kiến lối chơi nhạt nhòa của tuyển Anh và trên khán đài Ramat Gan, họ đồng thanh chế giễu McClaren bằng câu “bạn chẳng biết mình đang làm gì”. Sau trận đấu, báo chí Anh đồng loạt chỉ trích “thất bại” này bằng những từ ngữ nặng nề. Tờ The Sunday Times chạy dòng tít lớn “Cặn bã châu Âu”, tờ The Observer dùng từ “Không manh mối”, còn trên tờ The People là từ “trống rỗng” để chỉ tình trạng thiếu vắng bàn thắng ở tuyển Anh khi chỉ ghi đúng 1 bàn sau 5 trận - thành tích tệ hại nhất trong 26 năm qua.
Nhưng báo chí Anh vẫn thường có khuynh hướng làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng. Mục tiêu đoạt vé đến Áo và Thụy Sĩ mùa hè tới vẫn còn hiện thực. Dù khó tranh chấp với Croatia (13 điểm), tuyển Anh (đang có 8 điểm) vẫn có thể qua mặt Nga (11 điểm) nếu giành kết quả tốt trong hai trận đối đầu với đội bóng này. Trận đấu sắp tới của tuyển Anh là gặp Andorra ở Barcelona. Một chiến thắng cho tuyển Anh là chuyện hết sức dễ dàng nhưng có lẽ đoàn quân của Mclaren phải ghi thật nhiều bàn mới mong xoa dịu được làn sóng chỉ trích của dư luận. Hãy chờ tuyển Anh đáp trả lại dư luận như thế nào vào thứ tư tới.
- Tây Ban Nha thắng trong lo lắng
Hoàn toàn trái ngược với tuyển Anh, Tây Ban Nha giành được trận thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà trước Đan Mạch để giúp thu ngắn cách biệt với tốp trên. Một trận thắng chưa nói lên điều gì (bởi họ đang đứng thứ 4, kém đội đầu bảng Thụy Điển đến 6 điểm và kém Bắc Ailen 4 điểm) nhưng báo chí địa phương đã lên tiếng động viên đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Tờ nhật báo Macca nhấn mạnh là “Điệp vụ đã hoàn tất”, còn tờ El Pais nêu: “Tây Ban Nha vất vả tìm thấy chiến thắng” mà không nêu rõ con đường đầy chông gai phía trước khi hy vọng đoạt ngôi nhất, nhì bảng vẫn còn rất xa vời.
Thực tế, chiến thắng của Tây Ban Nha chẳng có gì để ca ngợi khi Đan Mạch chỉ còn 10 người sau 20 phút. Điều đáng ngại là đội chủ nhà chơi hết sức mờ nhạt trong hiệp hai, nhất là sau khi bị đối thủ gỡ bàn. HLV Luis Aragones thổ lộ: “Tôi không hiểu tại sao chúng tôi trở nên căng thẳng khi đã dẫn trước 2 bàn. Chúng tôi đã thắng một cách may mắn bởi vì trong bóng đá bạn không thể chơi trong trạng thái quá căng thẳng như vậy”.
Đội bóng của Aragones đã trở lại tập luyện hôm chủ nhật để chuẩn bị tiếp đón Iceland trên sân Mallorca. Đó là một trận đấu không mấy khó khăn nhưng nỗi lo vẫn hiện diện trong tâm trí các thành viên của đội bóng xứ bò tót. Tiền vệ Xavi Hernandez thừa nhận: “Thật xấu hổ khi chúng tôi phải chịu vất vả quá nhiều trước Đan Mạch”.
NHẬT TÂN