Trao truyền niềm tin

Trong 2 ngày đầu tháng 5, tại ga Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức tiễn hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành (nhiệm vụ A50) phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) lên tàu ngược ra miền Trung, miền Bắc. Có mặt tại buổi lễ tiễn các đoàn, chúng tôi mới cảm nhận được tình cảm quân dân gắn bó và niềm tin mà người dân trao gửi cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trao truyền niềm tin

Trong đêm 2-5, ở hai bên đường vào ga có nhiều người dân TP Biên Hòa ôm những bó hoa tươi, cầm cờ đỏ sao vàng hồi hộp chờ tiễn các cán bộ, chiến sĩ. Dòng người đông vui từ các khu phố, phường, xã, trường học đổ về ga Biên Hòa tiễn đoàn trong niềm tự hào xen lẫn xúc động.

Giữa trời mưa lất phất, bà Lê Thảo Nguyên (70 tuổi, ngụ phường Bửu Long) vẫn che dù ra ga Biên Hòa để chia tay các cán bộ, chiến sĩ. Bà tâm sự, 50 năm đất nước thống nhất là sự kiện đặc biệt, non sông thu về một mối, được sống trong hòa bình là niềm hạnh phúc. Cháu gái bà Nguyên học đại học ở Hà Nội và được vinh dự tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành. Bà mong muốn cháu phấn đấu học giỏi, tiếp nối truyền thống quân đội của gia đình, góp phần bảo vệ đất nước.

Ngày đất nước hòa bình, bà Nguyễn Thị Tuyên (nguyên cán bộ Nhà máy Z104 thuộc Tổng kho Long Bình, TP Biên Hòa) mới lên 9 tuổi nhưng vẫn nhớ sự khốc liệt của chiến tranh. Đó là vụ máy bay B-52 đánh phá nhà máy nơi bố mẹ bà làm việc, mọi người chạy tán loạn vào hầm trú ẩn. Chiến tranh, gia đình phải sơ tán khắp nơi nên bà hiểu giá trị của hòa bình phải đổi bằng máu, sự hy sinh của nhiều thế hệ. Bà Tuyên vui mừng chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa, lớp trẻ giờ được sống trong hòa bình, có nhiều điều kiện học tập và thụ hưởng thành quả khoa học - kỹ thuật để ứng dụng trong đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chiến sĩ Lê Đình (Tiểu đội 4, khối chiến sĩ Tăng thiết giáp) cho biết, nhìn người dân thức tới khuya, không quản trời mưa gió để tiễn các đơn vị vũ trang về miền Trung, miền Bắc khiến anh rất xúc động. Anh nói: “Tôi sẽ mãi nhớ về tình cảm nồng ấm, sự quan tâm yêu thương, chào đón của các đơn vị, địa phương và đồng bào miền Nam dành cho các đơn vị vũ trang tham gia diễu binh lần này”. Anh vui vì người dân và các cựu chiến binh gửi trọn niềm tin vào thế hệ chiến sĩ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân Đồng Nai đã hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm đối với các lực lượng vũ trang từ miền Bắc, miền Trung vào thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A50 theo kế hoạch đề ra, góp phần vào thành công của đại lễ.

Tin cùng chuyên mục