
- Hà Nội: Người dân thiếu ý thức làm hỏng phố hoa

Biểu diễn tiết mục “Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh” trong đêm bế mạc lễ hội. Ảnh: AN DUNG
(SGGP). – Tối 1-1-2009, tại sân khấu chính công viên 23-9 đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội TPHCM đón chào năm mới 2009.
Được bắt đầu từ ngày 26-12-2008, với chủ đề TPHCM Văn minh - Hiện đại - Nhân ái - Nghĩa tình, lễ hội đã thu hút hơn 250 ngàn lượt khách tham quan và tham dự các hoạt động.
Chương trình lễ hội còn được nối dài tới nhiều địa điểm khác nhau trong TP như: Trò chơi dân gian tại khu đường Bùi Viện - Đề Thám - Phạm Ngũ Lão nhằm phục vụ du khách nước ngoài; biểu diễn nghệ thuật phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; phục vụ người dân ngoại thành tại các nhà văn hóa và chương trình đón giao thừa Dương lịch tại khu trung tâm Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi tối 31-12-2008. Sáng 1-1-2009, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào đoàn khách du lịch nước ngoài đầu tiên đến TPHCM trong năm 2009.
Lễ hội mừng năm mới 2009 mang cả nét truyền thống và hiện đại. Ấn tượng truyền thống được thể hiện qua cuộc triển lãm về Sài Gòn xưa, giới thiệu những loại hình nghệ thuật dân tộc như thư pháp, tiểu cảnh, tôn vinh nhạc cụ cổ truyền, biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương hò đối đáp, thả hoa đăng, trò chơi dân gian, tái hiện đời sống sông nước của người dân Nam bộ… Song song đó, tính hiện đại cũng được khắc họa đậm nét qua những hoạt động như tổ chức gameshow mini, biểu diễn thời trang, sân khấu nhạc nhẹ…
Lễ hội TPHCM đón chào năm mới 2009 đã khép lại, sau đó sẽ tổ chức những chương trình chào xuân hoành tráng hơn nhân dịp Tết Âm lịch Kỷ Sửu.

Phố hoa Hà Nội tấp nập người xem.
* Ngày Tết Dương lịch ở Hà Nội tiết trời khá lạnh. Tuy thế, nhiều người Hà Nội vẫn chọn cho mình cách mừng năm mới là ra đường, vào vườn bách thú, bách thảo và mua sắm ở siêu thị, nhà hàng. Đặc biệt, lần đầu tiên người dân Hà Nội đón Tết Dương lịch ở phố Hoa quanh Hồ Gươm, nên có thể nói tâm điểm của Hà Nội vào hôm qua, 1-1-2009 là phố Hoa.
Từ 9 giờ sáng, phố Hoa đã len chặt người. Đông nhất vẫn là các bạn trẻ và các gia đình trẻ. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những loài hoa lạ đã khiến nhiều bạn trẻ tò mò, trầm trồ tán thưởng.
Các ông bố bà mẹ tranh thủ diện thật đẹp cho con cái để chụp hình lưu niệm ở phố Hoa. Vì lẽ đó, những con đường dẫn đến Hồ Gươm tắc nghẽn. Nhiều điểm trông giữ xe máy, xe đạp di động được mọc lên, và vẫn như thông lệ, các “thượng đế” bị chém đẹp từ 10.000-20.000 đồng/xe máy.
Hà Nội ngày đầu năm mới 2009 khá vui vẻ, nhưng đáng tiếc là ý thức của người dân ở nơi công cộng vẫn là điều phải bàn nhiều. Điển hình là tại phố Hoa, ngày hôm qua, không ai còn nhìn thấy “rừng” bông lau được dựng lên rất đẹp vào chiều 31-12. Theo một nhân viên bảo vệ, chỉ vài tiếng sau lễ khai mạc, nhiều khu vực trên phố hoa đã bị... tàn phá. “Rừng” lau đã bị bẻ, cắt trụi chỉ còn trơ lại gốc. Nhiều loại hoa bị đè giập nát...
Thậm chí, “vảy rồng” cũng bị rút. Ghi nhận của PV Báo SGGP tại phố Hoa ngày 1-1, hầu hết người dân giẫm chân lên những thảm cỏ để được chụp ảnh gần với hoa, vì thế cỏ và một số bình hoa bị giẫm nát. Những đôi quang gánh, những bình gốm... bị các ông bố bà mẹ cho con ngồi lên để chụp ảnh. Buồn nhất là phố hoa ngập trong rác, trong các loại bao bì, vỏ bánh kẹo của người tham quan thiếu ý thức vứt ra đường...
Tường Vy - Lâm Nguyên